THẦN CHỮA LÀNH

Loading

THẦN CHUỐI CHỮA LÀNH (Kỳ 1)
Chị Hoa có chồng ngoại tình, về nhà đánh vợ, chị khóc lóc ngất lên ngất xuống ba ngày ba đêm, tỉnh dạy chị mong muốn được chữa lành bèn tìm đến thần Chuối. Chả là người ta bảo “Lá lành đùm lá rách”, nên lá nào chữa lành bằng lá chuối.
Thần chuối hỏi chị Hoa là chị muốn lành cái gì, hôn nhân, tình yêu, gia đình hay bản thân, thì đặt tiền lên đĩa, thắp hương khấn, rồi thần chuẩn y cho.
Chị Hoa sững sờ không ngờ mình có nhiều lựa chọn thế.
Chị suy nghĩ một lát, đặt tiền, rồi khấn xin chữa lành hôn nhân. Thần chuối chấp thuận, chỉ dặn chị Hoa về nhà giữ tờ giấy đăng ký kết hôn cẩn thận, ép plastic đừng cho nó rách.
Chị Hoa thấy thần nói đúng mà cũng không đúng, chồng chị ngoại tình đánh vợ cơ mà, phải giải quyết vụ này chứ. Chị bèn đặt thêm tiền, xin thần chuối chữa lành tình yêu. Thần chuối chấp nhận, chỉ dặn chị Hoa về nhà thực hành yêu chồng vô điều kiện.
Chị Hoa ngẩn người ra, về nhà làm sao được, ông chồng sai đến thế mà. Thế là chị lại đặt tiền xin chữa lành ông chồng, thần chuối chuẩn y, dặn chị về nhà đưa ông chồng tới.
Chị Hoa uất ức lắm không biết ông thần này là củ chuối hay lá chuối, nhưng còn nước còn tát, chị lại đặt tiền xin được chữa lành bản thân. Thần chuối lại hỏi chị rằng bản thân có chồng hay bản thân không chồng. Chị Hoa suy nghĩ rồi lựa chọn bản thân có chồng. Thần chuối chuẩn y, dặn chị về nhà yêu thương bản thân vô điều kiện trong lúc vẫn yêu chồng vô điều kiện.
Chị Hoa khóc lóc nguyện yêu cả hai vô điều kiện nhưng mà chồng chị còn có tiểu tam. Thần chuối hỏi chị có sẵn sàng yêu tiểu tam vô điều kiện không thì đặt thêm tiền để thần chuẩn y tiếp. Chị Hoa thắc mắc nếu cái gì cũng yêu được vô điều kiện thì chị cần gì tìm đến chữa lành.
Thần chuối nói chị cần tin tưởng vào tình yêu, mà chiến thắng tất cả, bằng chứng là ai đến với thần dù xin việc gì khó đến mấy cũng đều được chuẩn y, vì thần chính là hiện thân của tình yêu vô điều kiện.
Chị Hoa suy nghĩ có thể hai vợ chồng chị đã đánh mất tình yêu thủa ban đầu, chị muốn tìm lại tình yêu. Nhưng chị cũng nghĩ không thể cứ yêu nữa, yêu mãi, yêu như thủa ban đầu, yêu như chưa có chuyện gì xảy ra, chị vẫn có những vết thương sâu mà cần được chữa lành.
Chị xin thần chuối cho chị biết nếu không cứu vãn được tình yêu, thần chuối có thể chữa lành cho chị hay không. Thần chuối bảo chị rằng thần là tình yêu vô điều kiện, lấy lá chuối bọc lấy mọi vết thương kể cả vết thương củ chuối nhất, nhưng thần không chữa lành được lá rách, bởi vì lá chuối mà càng vá thì càng rách thôi, mọc cả cây chuối mới còn nhanh hơn.
Chị Hoa khóc nức nở quay về nhà, thôi thì lấy tình yêu vô điều kiện kiểu lá chuối bọc lấy vết thương, che đậy đi vết thương còn hơn là chẳng biết làm gì.
THẦN GƯƠNG CHỮA LÀNH (Kỳ 2)
Sau một thời gian yêu chồng, yêu mình, yêu cả tiểu tam vô điều kiện, hôn nhân của chị Hoa tốt đẹp hơn, chị Hoa không bị chồng đánh nữa, nhưng chồng chị lại muốn trong tuần sống với chị, cuối tuần sống với tiểu tam, lúc này chị đã hết cảm hứng yêu, thân thể tinh thần đều tan nát, chị chỉ muốn được chữa lành. Rút kinh nghiệm về thất bại với thần chuối, chị tìm đến thần Gương. Chả là các cụ bảo “Gương vỡ lại lành”.
Chị Hoa trình bày sự việc của mình với thần Gương. Thần Gương bảo chị Hoa cần soi xét lại toàn bộ cuộc hôn nhân của mình. Chị Hoa cảm thấy lòng sáng bừng lên, cúi đầu xin thần Gương hướng dẫn. Thần Gương đưa cho chị ba tấm gương 1. Phụ nữ đích thực, 2. Đàn ông đích thực, 3. Tình yêu và hôn nhân đích thực.
Sau khi xem xét đánh giá cẩn thận, chị Hoa lên được một danh sách việc cần làm cho chị, cho chồng chị và cho cả hai vợ chồng.
Chị cúi đầu cảm tạ thần Gương quyết tâm về nhà thay đổi bản thân và chiến đấu bảo vệ gia đình.
Chị có buổi nói chuyện ôn tồn với chồng, chồng chị hứa sẽ thay đổi, hôn nhân của chị một lần nữa hồi sinh.
Nhưng được một thời gian, hôn nhân của chị Hoa lại đi vào ngõ cụt, chị Hoa suy nghĩ rất lâu rồi quyết định ly hôn. Chị muốn sống cho riêng mình, sống thật rực rỡ và tốt đẹp cho chồng sáng mắt ra trong tiếc nuối.
Chị tìm đến thần Gương, thần Gương cho chị một tấm gương phụ nữ ly hôn.
Chị Hoa cúi đầu xúc động nói rằng dù không thể gương vỡ lại lành với chồng, chị vẫn rất biết ơn thần. Thần Gương ngỡ ngàng bảo chị rằng ta đâu có phải là thần Gương vỡ lại lành, ta là thần Tấm gương sáng ngời.
Chị Hoa khóc nức lên hóa ra là vậy, giờ biết tìm thần Chữa lành ở nơi đâu
THẦN SOI CHỮA LÀNH (Kỳ 3)
Thời gian đầu ly hôn, chị Hoa sống tự do, năng động, hạnh phúc, được là chính mình nhưng lúc ốm đau hay rảnh rỗi, chị thấy rõ lòng mình trống rỗng, chị lại muốn tìm đến chữa lành
Lần này chị không muốn tìm đến một tấm gương bên ngoài để cố gắng bắt trước, chị cũng không muốn một mình làm tấm gương sáng rút cục chả ai thèm soi, chị chỉ muốn sống đúng với lòng mình.
Chị tìm đến với thần Soi chữa lành. Thần Soi nói với chị đừng nhìn ra bên ngoài, đừng nhìn vào người khác, hãy nhìn sâu, sâu, sâu tít vào bên trong chính chị, như là nội soi dạ dày, gan mật … và chị sẽ thấy một đứa trẻ bên trong, lúc ấy chị sẽ không còn cô đơn trống rỗng.
Chị bắt đầu hành trình chữa lành với đứa trẻ bên trong. Giá mà chị gặp thần Soi trước khi gặp thần chuối và thần gương thì chị đã không đi sai đường, chị đã về với chính mình sớm hơn.
Nhưng sống với đứa trẻ bên trong không dễ dàng, chị đã già rồi qua bao thăng trầm cuộc đời, nhưng nó cứ mãi bé tý, giọng nó cũng bé tý, căng tai ra cũng không nghe được. Chị nghĩ thần Soi chỉ giúp chị soi ra nó, chứ không giúp chị nghe được nó nói gì, chị nghĩ chị cần gặp thêm thần Thính. Chị nhờ thần Soi giúp chị tìm thần Thính, thần Soi trách chị không biết sống bằng tâm, bằng cảm nhận. Chị bừng tỉnh, đúng rồi, chị cần cảm nhận bằng tâm.
Chị lại quay lại với cảm nhận bên trong, công nhận là khó. Ví dụ làm gì cũng phải hỏi con bé bên trong nó cảm nhận thế nào, rồi con già bên ngoài phải tự suy diễn ra cảm nhận của con bé bên trong từ sự im lặng. Trước đây con già bên ngoài muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, giờ phải tính phần tính công của con bé bên trong với tiếng khóc nụ cười ấy, không được chiếm hết.
Soi ra đứa trẻ bên trong sâu sắc thật, phức tạp thật, tinh tế thật nhưng nó không tự nhiên chút nào. Sau một thời gian đánh vật với đứa trẻ bên trong, chị bỗng thấy nhớ người đàn ông bên ngoài, dù anh ta ngoại tình dối trá nhưng anh ta dù sao vẫn lớn hơn và thật hơn so với đứa trẻ bên trong.
Sau một thời gian, chị quên xừ đứa trẻ bên trong của mình, bù lại chị soi ra đứa trẻ bên trong của những người xung quanh rất dễ dàng ví dụ đứa trẻ bên trong thằng chồng vô trách nhiệm mãi không lớn của mình. Thậm chí, chị đã soi ra được bên trong nỗi đau của chị là thằng chồng cũ, tất cả nỗi đau của chị là tại thằng to đùng đó. Chị đã ly hôn nó rồi mà nó vẫn ở sâu bên trong nỗi đau của chị, càng soi chị lại càng đau, càng soi chị càng bất lực. Thế là chị quyết định quay lại cuộc sống bình thường, không soi gì nữa.
THẦN CÔNG CHỮA LÀNH (Kỳ 4)
Sau khi thất bại trong chữa lành với thần chuối, thần gương, thần soi, chị Hoa vẫn chẳng biết nên làm gì, chỉ biết mình vẫn còn có quá nhiều nỗi buồn, cảm thấy cuộc sống sao quá bất công. Chị lại muốn chữa lành.
Chị tìm đến với thần Công chữa lành. Vì sao ? Chị cho rằng trong công nguyên, thần Công không to nhất thì ai to nhất.
Thần Công quả là mạnh mẽ quyết liệt khác xa mấy vị thần trước. Thần Công nói với chị rằng ta đại diện cho Công chính, Công bằng, Công khai, Công quyền, Công ước, Công việc, Công lực, Công phá… Trong gia đình ta đại diện cho “công cha như núi thái sơn”, “gái có công chồng chẳng phụ”.
Thần Công nói rằng chị hãy trình bày công khai, rõ ràng, mạch lạc chuyện gia đình mình, rồi sau đó sẽ xét đoán được chính xác công tội của từng người.
Chị suy nghĩ có lẽ thất bại của cuộc đời mình có thể bị gieo mầm sâu trong tiềm thức tuổi thơ của chị, tiềm thức của cha mẹ chị, tiềm thức của ông bà chị. Những mô thức bạo lực ngoại tình hay các mô thức tiêu cực khác trong gia đình dường như lặp lại xuyên qua các thế hệ. Đó là một chuỗi nghiệp quả mà chị muốn chữa lành.
Thần Công hỏi chị muốn xem đến mấy đời, 3 đời, 7 đời, 9 đời hay xem luôn đến cụ tổ Âu Cơ Lạc Long Quân. Chị Hoa bối rối xin xem vài đời thôi vì sức mình có hạn, xem đến khi thấy mô thức nghiệp quả lặp lại là được.
Thần Công bảo ta xem cho ngươi rồi đó : Chồng ngươi đánh ngươi, bố ngươi đánh mẹ ngươi, ông ngươi đánh bà ngươi. Chồng người tát ngươi vào má, bố ngươi đánh đập mẹ ngươi mấy cú chảy máu đầu nhập viện, ông ngươi đánh yêu vào mông bà người. Muốn chữa lành thì phải tìm ra mô thức sai và thủ phạm, để sửa sai. Ta đã chỉ ra cho ngươi mô thức sai và các thủ phạm, giờ ngươi định sửa sai thế nào ?
Chị Hoa bối rối quá, tưởng chữa lành phải nhẹ nhàng, dịu dàng, vuốt ve, chậm rãi, sâu thẳm, nào ngờ tốc độ soi chiếu của thần Công còn nhanh hơn AI, yêu cầu chữa lành của thần Công còn căng thẳng hơn chạy deadline và KPI.
Thấy chị Hoa đứng đờ ra, thần Công bảo chị để thần giúp chị lựa chọn. 1. Không thèm lấy chồng sinh con nữa. 2. Không thèm thờ cúng tổ tiên báo hiếu cha mẹ nữa. 3. Không thèm cả hai. 4. Vẫn thèm lấy chồng sinh con, chỉ không thèm thờ cúng tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, vì mọi đau khổ với chồng con là do cha mẹ, ông bà, tổ tiên. 5. Hồi nhỏ, sống với cha, yêu cha, rồi oán cha, lớn lên lấy chồng, yêu chồng, rồi oán chồng, sau này có con thì sống vì con, yêu con, rồi oán con.
Chị Hoa xây xẩm hết mặt mày, xin chưa chọn có được không. Thần Công bảo không được, vì đây là lập trình có sẵn dựa trên tâm lý học chữa lành của đám đông.
Chị Hoa xin không đi theo đám đông nữa, một mình về nhà suy nghĩ thêm.
Thần Công bảo tốt, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi và đây là bài tập về nhà cho ngươi. Chị Hoa ngã ngửa ra, lại còn bài tập về nhà nào nữa.
Thần Công đáp rằng ta là vị thần chí công vô tư, nên ai sau khi gặp ta cũng phải làm bài tập hết. Chị Hoa run cầm cập xin nhận bài tập.
Và đây là bài tập “Ông Công tức giận đánh mắng bà Thị, bà Thị bỏ đi, rồi gặp ông Táo. Ông Công lang thang đi tìm bà Thị và thành ăn mày. Bà Thị đang sống vui vẻ với ông Táo thì ông Công rách rưới xuất hiện. Bà Thị thương ông Công quá nên mang cơm cho ông ăn. Ông Táo bất ngờ trở về, với thức ăn tươi sống trên tay. Bà Thị giấu ông Công vào đống rơm. Ông Táo vô tình đốt đống rơm để nướng thức ăn. Ông Công xấu hổ quyết ở bên trong chịu chết cháy. Bà Thị thương chồng nhảy vào đống rơm chết cùng. Ông Táo cũng nhảy vào đống rơm. Cả ba cùng chết cháy. Ông bà đầu nhau cùng nhau cầm đầu mọi vấn đề trong gia đình. Yêu cầu phải chữa lành cho ông bà đầu nhau.”
Chị Hoa nghe xong ngất xỉu, tỉnh dạy chị xin nguyện từ bỏ chữa lành.
Chia sẻ:
Scroll to Top