![]()
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 1) : BỆNH NGOÀI DA Ở ĐẦU CHI & ĐẦU TRỤC
Bệnh ngoại bì gồm da, lông, móng, cổng, gọi tắt là bệnh da … là bệnh của các bộ phận sau
– Hệ da : bệnh da liễu (ghẻ, chàm, tổ đỉa, vảy nến, á sừng, hắc lào, rôm sẩy, mụn nhọt, viêm da cơ địa, mẩn ngứa dị ứng …), lạnh (cước) đầu ngón tay ngón chân, đổ mồ hôi tay chân …, sẹo ngã, sẹo bỏng, xăm
– Hệ lông (tóc, lông, mày, mi, râu) : viêm lỗ chân lông, mụn và mẩn ngứa vùng có lông (đầu, mu, nách, mép, cằm … ), bệnh tóc (hói, rụng tóc, bạc tóc, gãy tóc, tóc chẻ ngọn …), bệnh mày (rụng mày, bạc mày, mụn mày …), bệnh mi (chắp, lẹo, mụn vùng mi, quặp mi, rụng mi, ướt mi, ghèn mi …), triệt lông (nách, vùng kín, tay chân, …) …
– Móng chân, móng tay : viêm viền móng, xước măng rô, vân móng, xước móng, rỗ móng, có vết trên móng, thâm móng, vàng móng, bợt màu móng, móng chọc thit, gãy đầu móng, ghét đen đầu móng, bật móng … và sơn móng
– Cổng giác quan : các bệnh về môi mép (sứt môi, khô môi, chốc mép…), các bệnh mi mắt (lẹo, chắp…và các tai nạn về mi mắt), các bệnh khu vực vành tai (gồm viêm lỗ xỏ để đeo hoa tai, bị lấy sụn vành tai để cấy ghép chỗ khác, mụn quanh khu vực vành tai, mổ tai …), các bệnh vùng má, các bệnh vùng mũi
– Cổng đáy cơ thể : các bệnh da của dương vật (hẹp, viêm, phẫu thuật bao quy đầu…), các bệnh da của âm hộ (thâm, mụn, mẩn ngứa, viêm, xả dịch, có mùi … ), các bệnh vùng hậu môn (trĩ …)
Tôi gặp vấn đề kinh niên về da ở 4 (hoặc 6) vị trí
– Đầu tóc : tóc bạc và rụng đặc biệt ở vùng chính giữa trán, đầu rất nhanh có gầu, thậm chí có mụn, mụn có thể mọc thêm ở lông mày và cổ, rồi tự hết
– Xương cụt : Da vùng xương cụt khô và bị sừng hoá
– Đầu ngón chân (2 chân) : Da ở vị trí khớp đầu tiên của ngón chân (ngón giữa và ngón áp út) bị sừng hoá, khô, nứt
– Đầu ngón tay (2 chân) : Đầu móng tay bị đóng bẩn đen
Điểm chung của các vị trí mà da bị tổn thương này là
– Về cấu trúc : ngón tay, ngón chân là tận cùng của trục chi, và tóc, xương cụt là hai đầu của trục cơ thể, nói cách khác đây là 6 điểm tận cùng của trục hoa thị của cơ thể, đúng hơn là thành một hình ngôi sao 5 cánh.
– Về vận hành : đầu tóc, đầu xương cụt, đầu ngón tay, đầu ngón chân là các cổng chính cho vận hành khí huyết vào và ra khỏi cơ thể, theo trục hoa thị của cơ thể.
Hồi tưởng cho thấy 6 điểm cực này của tôi đồng loạt mắc bệnh từ lúc tôi bước chân vào con đường thiền chữa lành và bệnh tiếp diễn liên tục cho đến bây giờ. Mỗi khoá thiền chữa lành, đặc biệt các khoá thở đều khiến vận hành khí huyết tăng lên, độc dồn ra các vùng biên này nhiều lên, làm bệnh ở sáu điểm cực này mạnh hơn. Nói cách khác về hình thức, càng chữa lành thì bệnh càng nặng.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 2) : MÓNG TAY ĐEN
Ngày bé tôi bị lạnh mười đầu ngón tay như tay ma, đặc biệt mùa đông đầu ngón tay bị cước sưng to, đỏ rực, mẹ tôi thường phải cho tôi ngâm nước đun lá lốt. Mùa đông năm nào cũng bị. Tôi nhớ đến lúc chưa đi dạy thiền, mùa đông 10 đầu ngón tay của tôi lạnh ngắt. Tôi hay dùng bàn tay được mệnh danh là tay ma của mình để bất ngờ xoa má người khác vào mùa đông, người ta sẽ hét lên như gặp ma luôn. Hiện nay đầu ngón tay của tôi vẫn mát lạnh, đi học giữa mùa hè có lần chạm vào tay cô giáo luyện chữ, cô giáo vẫn giật mình bảo tay lạnh quá. Điều khá buồn cười là bàn tay của tôi giữa lạnh ngắt giữa mùa đông lúc nào cũng hồng hào, khiến cho nhiều người khi chưa chạm vào tay tôi và chỉ nhìn màu sắc của nó đều tin rằng tay tôi cực ấm, thậm chí có người còn nói rằng bàn tay cho biết tôi vô cùng khoẻ mạnh (thực tế tôi đã trải qua nhiều ca mổ và nhiều lần ốm thập tử nhất sinh).
Cấp 2, tôi chơi trò tự sơn móng tay rồi còn mua acetone về tự rửa sạch lớp sơn cũ, khi muốn thay màu sơn mới, bởi vì ở nhà có hai chị lớn có sẵn đồ sơn móng. Tuy nhiên, trò nghịch ngợm này không thể kéo dài, bởi vì móng tay tôi rất kỵ với sơn. Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi sơn, thời gian mà lớp sơn của người khác còn mới, thì lớp sơn của tôi đã bị bong ra từng mảng biến dạng, biến dạng nhem nhuốc, nên tôi thường xuyên phải dùng acetone để tẩy rửa vết sơn cũ. Từ đó đến giờ là hàng chục năm, tôi không bao giờ đụng đến sơn móng tay nữa.
Móng tay của tôi mọc rất nhanh nhưng thường xuyên bị gãy, nên chẳng bao giờ để đươc móng dài. Móng tay quá mềm khi gãy bị bong lớp ra như gỗ dán. Từ khi tôi nghỉ làm đi dạy thiền, móng tay cũng cứng hơn, không bị gãy nữa, lòng bàn tay trở nên ấm hơn, ngón tay không bị lạnh dù luôn mát hơn các phần khác của cơ thể, nhưng đầu móng tay bắt đầu bị đen và tình trạng này thành bệnh kinh niên cùng với thâm niên dạy thiền chữa lành của tôi.
Ai nhìn móng tay tôi cũng nghĩ là tôi đi đào đất, quên chưa rửa tay. Theo dõi tay mình nhiều năm tôi biết là cặn đen này được đẩy ra từ bên trong cơ thể, chả khác nào ghét. Tôi có đọc ở đâu đó thì móng tay có chất oxy hoá hay có dạng vi sinh vật gì đó làm chất bã trong cơ thể đưa ra đầu móng tay bị hoá đen như bùn đất. Từ khi tôi không phải đi làm nữa, ít phải giao tiếp xã hội, nên việc móng tay bị như vậy không ảnh hưởng lắm, tôi để móng dài dài một chút thì tay dễ xả độc hơn. Tôi chưa từng gặp ai, ngày nào đầu móng tay cũng bị đen, làm sạch móng rồi móng nhanh chóng đen lại ngay, như tôi, nên mỗi lần đi đâu đó, tôi vô cùng ngại.
Trong lần đi xuyên Việt bằng xe máy, tôi bảo bạn đi chứng kiến móng tay tôi cứ sáng sạch nhưng đến chiều là đen xì, mặc dù cả ngày tôi chỉ lái xe thôi. Bạn thấy hiện tượng này xảy ra với tay tôi thì rất lạ. Sau khi về khách sạn, tắm và làm sạch móng tay không dễ vì vết bẩn không phải bám vào từ bên ngoài, và dù có làm sạch móng tay thì sáng mở mắt, có hôm đầu móng tay có hôm chỉ có vài nhưng có hôm đầu móng tay đã đen xì cứ như 5h sáng đã kịp đi bốc đất rồi.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 3) : LUỒNG KHÍ HUYẾT XẢ ĐỘC Ở CÁC ĐIỂM CỰC CỦA TRỤC CƠ THỂ
Kinh nghiệm chữa lành cho tôi hiểu rằng, tay tôi có một luồng khí huyết mạnh liên tục đi từ thân chính ra hai tay, luồng khí huyết này vận hành cùng với hơi thở vật lý, nói cách khác tôi … thở bằng tay.
Luồng khí huyết của hai tay và hai chân thúc đẩy vận hành khí huyết toàn thân, như mái chèo đưa con thuyền thân thể của tôi tiến lên trong dòng đời. Cơ bản tôi giống con cá thở bằng mang, bơi bằng vây hơn là con chim thở bằng mũi, con thú đi bằng chân.
Luồng khí này gây ra các hiện tượng
– Do có quá nhiều luồng khí vào ra tay, ngón tay có độ tản nhiệt cao nhất so với toàn thân, kết quả bàn tay và ngón tay lúc nào cũng mát, thậm chí lạnh ngắt vào mùa đông
– Vì khí huyết lưu thông quá mạnh qua tay, nên bàn tay của tôi nhìn rất hồng hào kể cả vào mùa đông, khi tay lạnh cóng cơ bản trông tay vẫn hồng.
– Độc trong cơ thể được xả ra ngoài theo luồng khí xả ra từng giây từng phút như mũi thở ra C02, khiến cho đầu móng tay bị đen
Luồng khí ra tay cũng là luồng xả độc của toàn thân, và đó là lý do cho việc móng tay của tôi bị đen. Tuy bị đen, nhưng móng tay vẫn khoẻ mạnh bình thường.
Người ta bảo “trẻ nhỏ da mát rượi thì dễ nuôi”, bàn tay “người già” của tôi ở góc độ nào đó có độ mát rượi của tay trẻ sơ sinh. Khi còn nhỏ, tôi chưa có khả năng kiểm soát vận khí của bàn tay quá mở, khiến tay bị thoát khí, nên mùa đông tôi bị lạnh tay và cước rất nặng.
Trong đợt xuyên Việt, mấy bạn đi cùng tôi cũng xôn xao vì da ở khửu tay tôi bị sừng nặng nề. Vị trí khửu tay này nằm trên trục năng lượng của tay, mà điểm tận cùng là móng tay. Độc sẽ được xả ở khửu tay trước rồi mới được xả ra đầu ngón tay. Khoảng một năm sau chuyến đi đó, chỗ da của khửu tay đã mềm mại trở lại, nghĩa khửu tay đã đủ lực đỡ xả mà da không bị sừng hoá.
Hiện tượng sừng hoá khớp đầu tiên của ngón chân áp út và ngón chân giữ của tôi, mà cũng xảy ra liên tục hàng chục năm nay cũng có nguyên nhân tương tự : luồng khí xả ra đầu các ngón chân. Hơi thở đầu ngón tay và đầu ngón chân của tôi liên thông với nhau, ví dụ luồng khí ra ở chân thì vào tay và ra khỏi tay thì vào chân. Cho nên khi nào tay bị nặng, thì chân cũng bị nặng và ngược lại, nghĩa là cơ thể đang đi vào chu kỳ thải độc.
Hiện tượng sừng hoá vùng da xương cụt cũng có nguyên nhân hoàn toàn tương tự, lúc này thải độc đi theo trục cột sống, mà có cơ xương, máu huyết và thần kinh.
Hiện tượng tóc bạc và rụng cũng có nguyên nhận tương tự, vì tóc phải đỡ xả độc của vùng đầu, theo cả ba hệ cơ xương, máu huyết (não thuỷ) và thần kinh.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 4) : TAY TRIỂN KHAI
Dường như động lực lớn nhất cho việc xả độc của tôi là tay, và động lực triển khai các nhận thức thành hành động cụ thể cuộc đời của tôi cũng nằm ở tay.
Luồng sóng khí đi ra 10 đầu ngón tay của tôi liên quan đến hoa tay. Người xưa quan niệm là người có nhiều hoa tay là người rất khéo tay. Tôi có 8 hoa tay, nhưng xét theo tiêu chí đời thường tôi chẳng khéo tay chút nào. Tôi biết vẽ nhưng chỉ là vẽ linh tinh và hồi cấp 2 có đợt vẽ nhiều quá, tay đau nhức, tôi bỏ vẽ đến giờ. Tôi viết chữ siêu ngoáy, siêu xấu, siêu xiêu vẹo, siêu mất nét. Tôi học thư pháp kém nhất lớp, học sinh cá biệt không có đối thủ. Tôi không khéo léo lao đông nói chung và làm vườn, chăn nuôi nói riêng. Tôi không khéo léo thủ công. Tôi không khéo léo nữ công gia chánh.
Tôi đụng tay vào tự làm tất cả mọi việc theo cách của mình để học theo kiểu thử, sai, sửa. Tôi có xu hướng làm bừa bãi, làm tuỳ tiện theo ý muốn cá nhân của mình và hoàn cảnh thực tế phát sinh cũng của cá nhân mình, hơn là hoàn thiện những sản phẩm xinh đẹp một cách tinh tế, theo môt khuôn mẫu và môt tiêu chí nào đó cho người khác nhìn vào.
Tôi thấy tôi rất “khéo tay” trong việc triển khai những nhận thức siêu hình thành các thực hành tâm linh và các bài thiền chữa lành cụ thể ,cho phép quan sát và chứng nghiệm sự vận hành của các nguyên lý tâm linh, mà không cần bất kỳ khuôn mẫu và hướng dẫn nào.
Thời gian đầu đi theo con đường thiền chữa lành, đọc sách tâm linh và sách thiền chữa lành phương Tây đến đâu tôi sẽ thể phát triển bài thiền quan sát và thực hành được đến đó.
Khi quan sát các bức tranh cổ, các bức tượng tôn giáo, tôi sẽ hướng dẫn được các bài thiền chữa lành về các tư thế cổ (tĩnh công), các luân xa, các huyệt đạo, các luồng khí huyết …
Khi biết các kiến thức dân gian về bà mụ, ông thày, ông bà đầu nhau… tôi sẽ có cách xây dựng lại được một ban thờ chính xác, một cấu trúc cây dòng họ và tương tác được với gia tiên.
Nghiên cứu về huyền sử đất nước dân tộc và đi thăm di tích đình đền miếu, tôi sẽ bắt được các luồng vận hành, các dấu tích và kết nối được với các đối tượng này, và triển khai được thực hành cho các học sinh.
Tay triển khai này của tôi phát huy tác dụng rất lớn trong quản trị doanh nghiệp và thiền chữa lành.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 5) : TAY CHỮA LÀNH
Bàn tay phát ra 10 luồng khí ra 10 ngón tay của tôi không thể phát công giết đối thủ, tung chưởng đánh vỡ gạch như các cao thủ võ lâm, vì khí này có tính sóng, mát và mềm, chỉ hợp với chữa lành, cảm nhận, khám phá, sáng tạo, không hợp với công phá.
Là người có bệnh tim bẩm sinh đã mổ phanh và sau ca mổ đó tôi còn bị tràn dich màng tim tiếp tục mổ gây ra vết thủng ở cơ hoành và cuối xương ức, tôi không thể có nhịp thở phổi và nhịp tim tốt. Có thể nói, bước ngoặt cuộc đời mở ra cho tôi khi đi dạy thiền chữa lành là tôi bật lên được năng lực thở bằng tay, đỡ cho toàn bộ vận hành khí huyết, mà bị suy rất nặng sau ca mổ tim.
Chính khả năng đặc biệt của tay, đã dẫn tôi đến việc phát triển đặt tay chữa lành, là kỹ thuật đặt tay để khơi thông khí huyết và chữa bệnh. Kỹ thuật bàn tay chữa lành được tôi phát triển qua nhiều đợt, từ đặt tay để an ổn thân thể, êm dịu tinh thần, làm dễ ngủ, đến đặt tay cắt lớp để chuẩn đoán và vận hành khí huyết để chữa các bệnh ở sâu bên trong cơ thể.
Đặt tay chữa lành tạo ra một kích hoạt khí huyết bên trong cơ thể và hào quang của người được đặt tay, mô phỏng lại vận hành khí huyết bên người đặt tay.
Trình độ “đặt tay” để đưa một người vào giấc ngủ rất dễ, hầu như học sinh cơ bản nào cũng làm được ngay. Nhiều cha mẹ có con khóc dạ đề, cứ phải bế con trên tay thì con mới ngủ được, đã thực hành kỹ thuật đặt tay ru ngủ này và đứa con đã được trải nghiệm đặt tay chữa lành từ đầu đời.
Trình đô “đặt tay” chữa lành thực sự khó hơn nhiều, vì nó liên quan đến năng lực vận hành khí huyết đích thực cuả người thực hành đặt tay.
Bản chất của đặt tay chính là tiếp xúc da, mà tay là bộ phận tiêu biểu.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 6) : ĐẶT TAY XẢ THẾ TÀU HOẢ NHẬP MA
Ca chữa đặt tay ấn tượng nhất của tôi là khi tôi đặt tay vào tay của một người, thì tôi quan sát được tay người này bắt được luồng thở của tay tôi và cũng bắt đầu thở theo, khiến cho cơ thể được kéo giãn, thả lỏng và xả ra. Năng lượng tích tụ ở đầu được xả xuống hai vài, năng lượng đóng vai cứng nhắc cũng được xả ra bàn tay.
Một cái bắt tay của một bàn tay “dẫn luồng” cũng sẽ làm được như vậy, vì bản chất của bắt tay cũng là lấy bàn tay đặt vào bàn tay.
Người bệnh nam có cách vận khí kiểu “tàu hoả nhập ma”, y hệt một người luyện tập khí công theo kiểu rút công lực vào trong rồi phát công lực ra hoặc điều hơi thở sai cách. Người này thường xuyên có xu hướng rút năng lượng từ ngoại biên (đặc biệt là từ các chi) để tập trung năng lượng vào trục luân xa, đặc biệt đầu (luân xa 6), cổ (luân xa 5) và bụng (luân xa 3), rồi từ trục này phát ra tư tưởng, phát ra mệnh lệnh, phát ra ý muốn hành động. Trục luân xa trở thành một đoàn tàu nóng rực, mà dân gian gọi là tàu hoả. Người có quán tính này cảm thấy rất phê khi được làm thế, vì họ thấy mình tập trung, mạnh mẽ, nam tính, hoả tính, nhiệt huyết, hiệu quả và công lực.
Quán tính rút năng lượng ra khỏi tay và chân, khiến cho tay suy và chân liệt. Người này rơi vào tình huống “chỉ tay năm ngón”, nghĩa là tay bị đơ, không thật sự cầm nắm được cái gì chân thật, mà chỉ có chỉ đạo xuông. Người này dần dần không có cảm nhận kết nối con người, không có khả năng tiếp xúc thực tế, không có năng lực triển khai thực tế. Sớm hay muộn, đầu óc người này sẽ đưa ra những mệnh lệnh và các quyết đinh hành động cứng nhắc, chủ quan duy ý trí, thậm chí hoang tưởng xa rời thực tế.
Mất nước, mất ngoại biên khi rút luồng hoả khí vào trong trục luân xa, người này biến thành một đoàn tàu hoả, cụt hoàn toàn chân tay, chỉ lao đi theo đường ray, đâm đầu vào các mục tiêu tâm trí và các mục tiêu hành động có tính quán tính, sử dụng công lực phát ra từ đoàn tàu luân xa này. Người này mất hết vây cánh, để có thể bơi lội và bay bổng trong dòng chảy cuộc đời.
Người bị tàu hoả rất đông và tâm lý học của những người này không khó quan sát, đăc biệt nếu chúng ta vào một lớp học hay một nhóm thực hành truyền phát năng lượng. Người thích truyền phát năng lượng là người có quán tính thu công và phát công. Người điều hơi thở thường thích điều khiển người khác bằng mệnh lệnh tập trung, vì hai vận hành này có cùng bản chất và kích động lẫn nhau.
Người bệnh tàu hoả thể nhẹ chết mới thành ma, vậy lúc sống họ “nhập” những ma gì ?
Thứ nhất luồng vận hành của người bị tàu hoả thiên về kéo luồng khí vào trung tâm, điều này khiến cho luồng độc khí, hàn khí cần xả ra trong từng vận hành hơi thở bị rút vào sâu bên trong.
Thứ hai, khi liên tục kéo khí từ ngoài vào trong trung tâm hoả, một người chắc chắn sẽ mở luồng thu hút âm khí từ bên ngoài vào theo, theo nguyên tắc dương hút âm, khiễn người này liên tục nhiễm bệnh và nhiễm cả những thông tin và tư tưởng sai lệch đủ kiểu. Đây là dạng nhập ma thứ hai.
Trược độc, âm khí đi vào cơ thể ngày càng nhiều mà không được xả ra, tích tụ bên trong cơ thể, gây ra đủ loại thân bệnh và tâm bệnh.
Một người có quán tính công rất dễ nổi điên, tấn công người khác bằng lời nói và hành động, hoặc tối thiểu cũng bằng suy nghĩ, bằng ánh mắt. Khi nổi điên như vậy, họ phát công lực và xả được bớt sự bí bách và nén chặt bên trong. Kiểu xả độc này vừa không hiệu quả vừa nguy hiểm, phải mất rất nhiều công lực mới xả được một chút trược độc. Đây chính là tàu hoả nhập ma kiểu truyền thống ngày xưa được mô tả trong truyện chưởng.
Một số người lý tưởng sùng tín, với ám ảnh “dạy dỗ”, “hy sinh”, “yêu thương”, “cống hiến”, “cho đi” có vận hành năng lượng theo các luồng thu vào và phát ra từ trung tâm cơ thể, mà bản chất cũng là thu phát công. “Truyền yêu thương” cũng là cách xả bể năng lượng bị nén trong họ, bằng cách này người truyền và người nhận tạo ra bình thông nhau, xả và nhận năng lượng cho nhau và kích nghiệp tương đồng trong nhau luôn. Đây chính là tàu hoả nhập ma kiểu “New Age” được quan sát dễ nhất trong các phong trào chữa lành truyền phát năng lương hay lan toả yêu thương.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 7) : TÀU HOẢ NHẬP MA & UNG THƯ
Tàu hoả nhập ma kiểu hiện đại chính là ung thư.
Độc hàn bị kéo vào trung tâm cơ thể, tích tụ lâu ngày, không được xả tạo các bệnh viêm nhiễm bên trong, mà đỉnh cao là ung thư. Khi các luồng độc này di chuyển quẩn quanh bên trong cơ thể sẽ gây ra ung thư di căn.
Trong người những người có quán tính công có các lưới ô vuông, đóng khung tư tưởng, xúc cảm, ý chí của họ. Các khung này cắt đứt luồng thở và giữ độc trược lại, dồn nén chúng, không cho nó bị vận hành lung tung trong cơ thể. Những nơi nào nhiều độc trược quá, sẽ tạo ra ổ ung thư đầu tiên. Khi ổ ung thư này tràn ra khỏi những dạng khung đầu tiên chứa chúng, sạng loại khung thứ 2, thứ 3 ung thư bắt đầu di căn.
Kỹ thuật đặt tay và khác hẳn với các phương pháp truyền phát năng lượng, vì nó vận hành luồng khí huyết tuần hoàn, khép kín và liên tục theo cấu trúc tự nhiên sẵn có của cơ thể của mỗi người, tạo nên nhịp thở của riêng người ấy.
Kỹ thuật đặt tay không chữa được bệnh ung thư, nó chỉ giúp người bệnh ung thư tạo luồng xả, buông cái thế công cực đoan của mình đi.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 8) : VẬN KHÍ KIỂU CÔNG LỰC & ĐỘT TỬ
Quán tính rút khí về trục trung tâm, trục tàu hoả này rồi từ đó phát đi được tôi gọi là “quán tính công”.
Quán tính phát công, bao gồm phát ra mệnh lệnh, phát ra nguyên tắc, phát ra lời thề, phát truyền năng lượng luôn kích động luồng thu công về trung tâm trước đó.
Quán tính của công là liên tục tấn công và phản công bệnh tật, cùng tất cả những gì họ cho là bất công, là sai trái, là thủ phạm.
Quán tính truyền phát năng lượng dưới bất kỳ tên gọi nào như chữa lành, truyền điện, phát công, gửi yêu thương, gửi tha thứ … để đối tượng bên ngoài, đều là quán tính phát công.
Quán tính phát công ở bên trong chính là điều hơi thở, truyền năng lượng bên trong cho chính các bộ phận của mình.
Âm dương cực đoan, theo kiểu rút vào tâm, phát ra từ tâm, độc dòn nén và chạy rối loạn bên trong, trực tiếp giết hơi thở, mà vận hành dựa trên nguyên lý cân bằng âm dương, cân bằng trong ngoài. Khi hơi thở bị đứt đoạn ở một mạch chính, người bệnh sẽ bị đột tử.
Tình trạng đột ngột ốm nằm liệt trên giường nhiều tháng khi đứt mạch khí huyết của tay cũng là một cơn đột quỵ thể âm.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 9) : TAY ĐAU, THÌ CHÂN LIỆT
Năm 2025, tôi bị đau ở vùng dưới vai, đến mức không thể dùng tay được nữa. Nghiệp gãy tay trong một sự kiện của cuộc chiến Micheal & Lucifer bị kích, khi tôi đi chùa Hương và ngã từ trên thuyền xuống suối Yến, rồi bị cảm nắng cùng cảm lạnh một lúc. Sau cú ngã này, luồng khí chạy ở tay phải bị đứt đoạn, do vết gãy tay trong đời gốc.
Vận hành khí huyết qua tay bị đứt đoạn với người thường chỉ làm cho người này không dùng tay được, nhưng với tôi, một người dùng luồng khí của tay để vận hành khí huyết, vận hành khí huyết toàn thân bị suy, kết quả tôi đổ bệnh ốm nặng như bà bầu hụt hơi. Trong vài tháng đó tôi chỉ nằm nhà dưỡng bệnh.
Chỉ cần đi ra khỏi nhà ra đầu ngõ, là tay tôi cũng đau lịm người, đi không nổi phải ngồi bệt xuống đất và quay về nhà nghỉ. Với tôi, luồng khí ra tay sau đó đi vào chân, trong luồng khí vào tay chính là luồng khí ra khỏi chân. Cho nên khi chân đi lại, bắt buộc luông vận hành khí giữa chân tay tăng lên, đi qua điểm đứt gãy năng lượng dưới vai, khiến tay đau đớn không thể chịu được.
Đợt đó, tôi không chỉ ngừng đi lại, ngừng dùng tay, tôi cũng phải ngừng đặt tay.
Tình trạng hụt hơi vì đau tay lúc đó của tôi y hệt như tình trạng hụt hơi của tôi khi phải leo núi và leo cầu thang, vì vận hành leo núi và leo cầu thang sử dụng phương lực của tay và chân không thuận cho hơi thở bằng chi của tôi.
Nhìn lại tôi thấy, sự kiện đột quỵ này là một lần cận tử của tôi.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 7) : TÀU HOẢ NHẬP MA & UNG THƯ
Tàu hoả nhập ma kiểu hiện đại chính là ung thư.
Độc hàn bị kéo vào trung tâm cơ thể, tích tụ lâu ngày, không được xả tạo các bệnh viêm nhiễm bên trong, mà đỉnh cao là ung thư. Khi các luồng độc này di chuyển quẩn quanh bên trong cơ thể sẽ gây ra ung thư di căn.
Trong người những người có quán tính công có các lưới ô vuông, đóng khung tư tưởng, xúc cảm, ý chí của họ. Các khung này cắt đứt luồng thở và giữ độc trược lại, dồn nén chúng, không cho nó bị vận hành lung tung trong cơ thể. Những nơi nào nhiều độc trược quá, sẽ tạo ra ổ ung thư đầu tiên. Khi ổ ung thư này tràn ra khỏi những dạng khung đầu tiên chứa chúng, sạng loại khung thứ 2, thứ 3 ung thư bắt đầu di căn.
Kỹ thuật đặt tay và khác hẳn với các phương pháp truyền phát năng lượng, vì nó vận hành luồng khí huyết tuần hoàn, khép kín và liên tục theo cấu trúc tự nhiên sẵn có của cơ thể của mỗi người, tạo nên nhịp thở của riêng người ấy.
Kỹ thuật đặt tay không chữa được bệnh ung thư, nó chỉ giúp người bệnh ung thư tạo luồng xả, buông cái thế công cực đoan của mình đi.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 8) : VẬN KHÍ KIỂU CÔNG LỰC & ĐỘT TỬ
Quán tính rút khí về trục trung tâm, trục tàu hoả này rồi từ đó phát đi được tôi gọi là “quán tính công”.
Quán tính phát công, bao gồm phát ra mệnh lệnh, phát ra nguyên tắc, phát ra lời thề, phát truyền năng lượng luôn kích động luồng thu công về trung tâm trước đó.
Quán tính của công là liên tục tấn công và phản công bệnh tật, cùng tất cả những gì họ cho là bất công, là sai trái, là thủ phạm.
Quán tính truyền phát năng lượng dưới bất kỳ tên gọi nào như chữa lành, truyền điện, phát công, gửi yêu thương, gửi tha thứ … để đối tượng bên ngoài, đều là quán tính phát công.
Quán tính phát công ở bên trong chính là điều hơi thở, truyền năng lượng bên trong cho chính các bộ phận của mình.
Âm dương cực đoan, theo kiểu rút vào tâm, phát ra từ tâm, độc dòn nén và chạy rối loạn bên trong, trực tiếp giết hơi thở, mà vận hành dựa trên nguyên lý cân bằng âm dương, cân bằng trong ngoài. Khi hơi thở bị đứt đoạn ở một mạch chính, người bệnh sẽ bị đột tử.
Tình trạng đột ngột ốm nằm liệt trên giường nhiều tháng khi đứt mạch khí huyết của tay cũng là một cơn đột quỵ thể âm.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 9) : TAY ĐAU, THÌ CHÂN LIỆT
Năm 2025, tôi bị đau ở vùng dưới vai, đến mức không thể dùng tay được nữa. Nghiệp gãy tay trong một sự kiện của cuộc chiến Micheal & Lucifer bị kích, khi tôi đi chùa Hương và ngã từ trên thuyền xuống suối Yến, rồi bị cảm nắng cùng cảm lạnh một lúc. Sau cú ngã này, luồng khí chạy ở tay phải bị đứt đoạn, do vết gãy tay trong đời gốc.
Vận hành khí huyết qua tay bị đứt đoạn với người thường chỉ làm cho người này không dùng tay được, nhưng với tôi, một người dùng luồng khí của tay để vận hành khí huyết, vận hành khí huyết toàn thân bị suy, kết quả tôi đổ bệnh ốm nặng như bà bầu hụt hơi. Trong vài tháng đó tôi chỉ nằm nhà dưỡng bệnh.
Chỉ cần đi ra khỏi nhà ra đầu ngõ, là tay tôi cũng đau lịm người, đi không nổi phải ngồi bệt xuống đất và quay về nhà nghỉ. Với tôi, luồng khí ra tay sau đó đi vào chân, trong luồng khí vào tay chính là luồng khí ra khỏi chân. Cho nên khi chân đi lại, bắt buộc luông vận hành khí giữa chân tay tăng lên, đi qua điểm đứt gãy năng lượng dưới vai, khiến tay đau đớn không thể chịu được.
Đợt đó, tôi không chỉ ngừng đi lại, ngừng dùng tay, tôi cũng phải ngừng đặt tay.
Tình trạng hụt hơi vì đau tay lúc đó của tôi y hệt như tình trạng hụt hơi của tôi khi phải leo núi và leo cầu thang, vì vận hành leo núi và leo cầu thang sử dụng phương lực của tay và chân không thuận cho hơi thở bằng chi của tôi.
Nhìn lại tôi thấy, sự kiện đột quỵ này là một lần cận tử của tôi.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 10) : TAY ĐAU, THÌ DỊ ỨNG MẨN NGỨA
Trong đợt đau tay năm 2025, vận hành khí suy quá nặng, tôi bị mệt nặng, ngoài độc toàn thân không xả được qua 10 đầu ngón tay, phải xả qua da gây dị ứng mẩn ngứa toàn thân. Nghiệp hàn khí và bệnh hậu sản tích tụ từ đầu đời, lúc này bùng lên, quật tôi gục luôn. Tôi thiền hàng giờ mỗi ngày, nhưng chỉ để hiểu được một phần nghiệp tay và nghiệp sinh của tôi, nhưng đó là bài toàn lâu dài, bài toán trước mắt lúc đó của tôi là hỗ trợ xả độc qua da.
Hồi bé tôi bị dị ứng mẩn ngửa với bụi bẩn, mẹ cứ bảo quét nhà, đặc biệt là dọn gác xép là dị ứng nhưng lên gác xép tìm sách và nghịch đất ngoài bờ hồ cả buổi thì không bị sao cả. Nói chung là, hơi thở của tôi trồi sụt theo cảm hứng, khi không có hứng, hơi thở sụt giảm, khi phải làm việc không muốn làm thì tự dưng bị di ứng thôi. Cơ bản cứ khi nào, hơi thở bị suy là tôi lại bị dị ứng mẩn ngứa.
Lúc này, tôi phải phát triển kỹ thuật đánh gió toàn thân và dùng các kỹ thuật xông hơi, để đỡ cho việc xả độc qua các lỗ chân lông. Tôi cũng phải chuyển sang bếp củi để giúp cơ thể giữ ấm, cũng như giúp đẩy hàn khí sâu trong người ra.
Sau vài tháng chữa lành quyết liệt, tôi dạy được khỏi giường, đi lại được, nhưng vì tay tôi vẫn rất yếu để đỡ xả độc, nên tôi lại rơi vào tình trạng mẩn ngứa dị ứng toàn thân nặng.
Sau một năm, khi cuối cùng tôi lại khôi phục được tay, khí huyết lại trôi chảy, móng tay lại đen xì, nhưng cả người tôi nhẹ nhõm hẳn và dị ứng cũng khỏi. Lúc này tôi mới thấy việc móng tay đen bất thường của tôi thực ra giúp cho cả người tôi khoẻ mạnh, còn hơn, móng tay sơn đẹp mà người yếu rợt, độc tích tụ không thoát được.
HỒI TƯỞNG CHỮA LÀNH (Kỳ 11) : TĨNH CÔNG
Sau khi ốm dạy, tôi quyết định triển khai Tĩnh công. Tĩnh công gồm có các tư thế chính là đứng (đi), nằm, ngồi, quỳ (bò). Tĩnh công môn học về tư thế cơ bản, nói cách khác là cách đặt toàn bộ cơ thể xuống đất, tiếp xúc toàn bộ cơ thể với môi trường.
So với đặt tay, Tĩnh công thiên về đặt chân xuống đất, đặt mình vào môi môi trường. Tĩnh công giúp tôi cân bằng hơn giữa chân với tay, tránh để hơi thở phụ thuộc quá nhiều vào tay, mà vẫn còn rất yếu.
Tĩnh công triển khai là bộ tư thế gốc của yoga, mà bắt buộc phải đi cùng bộ hơi thở tương ứng với từng tư thế. Các tư thế này trong đạo Phật gọi là các oai nghi đi đứng nằm ngồi. Các oai nghi đi đứng nằm ngồi này là một phần của hạnh đầu đà của đạo Phật, mà có nguồn gốc từ cách tu tập cổ xưa của người Ấn Độ theo Bà la môn giáo và Hindu giáo.
Các tư thế này hoàn toàn không hề dễ làm và cực kỳ đau đớn khi tập, nguyên nhân là vì cơ thể luôn bị khoá trong một tư thế phức tạp hơn tư thế cơ bản. Điều này cho thấy hiện nay thế thân và thở đều đang sai nghiêm trọng.
So với yoga hiện đại mà dường như đã không còn giữ được truyền thống nguyên thuỷ, các tư thế không có thở, mà chỉ có hình thế, Ngoài ra các hình thế được chọn trong yoga hiện nay khoá cơ thể lại trong một hình thái cụ thể và khá phức tạp, mà không xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nó tạo cho một trạng thái mục tiêu khác biệt với cuộc sống hàng ngày, để dồn lực vào đạt được, thoả mãn quán tính triển khai công sức, công lực, kỳ công vận hành trong số đông. Vấn đề là khi một người chăm chỉ luyện tập được một thế yoga khó trong khi thế cơ bản của họ sai, thì càng tập càng sẽ sai, dù hình thế có đúng đến cỡ nào.
Tôi đã nhiều lần đóng tiền để học yoga cả năm, thậm chí thuê thày dạy yoga một một, nhưng kết quả đều bị chóng mặt hoa mắt hoặc không thể nào tập được hoặc càng tập càng sai. Cuối cùng, tôi dừng tập. Có một lần trong khoá Thiền chữa lành về cơ, các học sinh của tôi đồng loạt quan sát được cơ của họ bị siết và khoá lại trong các tư thế “bất thường” mà bị cố tình lặp và giữ nguyên. Người nào càng khoá tốt thì tiến bộ càng nhanh, người nào càng có xu thế tháo khớp, tháo khoá, giãn cơ, thì càng tập càng tệ như tôi. Khoá cơ là cực kỳ nguy hiểm với những người có bệnh lý nền về cơ và màng cơ.
Do đó, trong Tĩnh công, tôi chủ trương bắt đầu bằng tư thế nằm “nhu thắng cương”, tháo khoá, thư giãn và chỉnh nhịp, kể cả kiết già là một thế có vẻ cực kỳ cương, bản chất một người phải mềm khớp gối và khớp háng mới có thể ngồi đúng kiết già.
Trong một số tư thế Tĩnh công nâng cao, theo truyền thống Khmer hay Chămpa thể hiện trong các điêu khắc cổ,, tay có thể múa linh hoạt trong khi chân trụ và giã nhịp. Lúc này nhịp thở, nhịp tim có thể được vận hành cùng với thế của chân tay, thế của toàn thân.

