KẾT NỐI VỚI RỪNG

Loading

Sáng hôm qua mình vừa ra tham gia buổi Kết nối với Rừng, cùng với nhóm Trở về với Tự nhiên. Cả đám ôm nhau khóc rưng rức, xúc động lắm.
Đêm qua mình có giấc mơ.
Ông thần Rừng hiện ra bảo : Vì sao mày muốn kết nối với tao ?
Mình hơi sốc, vì ông nói giống dân anh chị xã hội đen, không dịu dàng như Bụt hỏi “Vì sao con khóc ?”
Mình không thèm chấp, muốn đáp lại một cách lịch sự, tiếc là câu hỏi của ông thần Rừng khoai quá, không trả lời được.
Mình chưa từng đặt câu hỏi về lý do và mục đích khi kết nối với thần Rừng. Được trưởng nhóm Trở về với Tự nhiên hướng dẫn thế nào thì mình làm thế ấy thôi, như là có cái điều khiển tivi, thì mình cứ bấm chọn kênh, có gì xem nấy, không thích thì chuyển, có ai vặn vẹo vì sao xem ti vi và xem ti vi để làm gì đâu. Hơn nữa, làm sao biết kết nối với Rừng là gặp ông thần Rừng, biết thế đã chả làm.
Cuống quá, mình trả lời đại rằng “Mình muốn bảo vệ Rừng thôi”, ý là mình đã làm quái gì đâu mà ông phải căng thẳng.
Bên cạnh ông thần Rừng có mấy đứa đầu trâu mặt ngựa, mình đoán là bọn tay chân chuyên đi theo thần Rừng, kiểu như cấm vệ binh hay lính hầu. Bọn này chỉ chỉ chỏ chỏ vào mình rồi cười hô hố, ý rằng mình là cái thá gì mà dám bảo vệ rừng. Một thằng hất hàm hỏi mình : Mày trèo tường vào nhà hàng xóm, rồi bị bắt quả tang thì mày bảo mày muốn bảo vệ nhà hàng xóm, làm sao mà bọn tao tin được mày.
Ái chà cái bọn đầu trâu mặt ngựa này cũng văn hoá ví von gớm, nó còn tường mình là dân đầu trộm đuôi cướp, đột nhập vào Rừng. Mình cũng không thèm chấp bọn đầu trâu mặt ngựa nhưng bọn nó hỏi khó quá mình không trả lời được.
Mình toát mồ hôi tỉnh ngủ.
Tuần sau lại đến buổi gặp gỡ của nhóm Trở về với Tự nhiên, nhóm này giảng về rừng, rồi ôm hôn nhau, rồi nhìn vào mắt nhau, rồi ôm hôn cây, rồi hít ngửi cây, và chia sẻ cảm xúc, mình vì phép lịch sự cũng rưng rưng nước mắt, cũng ôm hôn, cũng hít ngửi, cũng chia sẻ, nhưng mình lẩm nhẩm trong bụng rằng mình xin không kết nối kết niếc gì với Rừng cả, ai ở yên chỗ người nấy, cũng xin đừng hỏi vì sao, làm sao, vì trình độ của mình có hạn.
Chia sẻ:
Scroll to Top