BẢO VỆ RỪNG

Loading

Rừng có cần bảo vệ không ? Chắc chắn là có vì rừng hiện nay yếu quá.
Nhưng cụ thể rừng nào cần chúng ta bảo vệ :
– rừng ở nơi chúng ta đang sống ?
– rừng ở nơi chúng ta đã từng sống ?
– rừng quê cha ?
– rừng quê mẹ ?
hay
– rừng nơi chúng ta mua đất làm nhà,
– rừng nơi chúng ta mua đất làm trang trại
– rừng nơi chúng ta mua đất đầu cơ
– rưng nơi chúng ta mua đất không biết để làm gì
hay
– rừng vớ quàng vớ xiên qua các quan hệ xã hội
– rừng đi du lịch
– rừng đi phượt
– rừng nghỉ dưỡng
hay
– rừng của quê hương tôi : quê hương nào không biết, rừng nào cũng không biết nốt
– rừng trong trái tim tôi : tim tôi là cái quái gì và rừng trong tim tôi là thể loại rừng gì cũng không biết nốt
– rừng trong tranh ảnh, trong khẩu hiệu, rừng trong sách vở, lý trong thuyết, rừng trên mạng, rừng trên diễn đàn, rừng trong hoang tưởng, rừng trên mây trên gió mà chúng ta chưa từng đặt chân tới
Lại tưởng tượng chúng ta đã tìm ra một cái rừng để bảo vệ, ví dụ rừng Cúc Phương, thì chúng ta sẽ bảo vệ cái gì của cái rừng này ?
– Cây
– Con
– Đất
– Nước
hay
– Kiểm lâm
– Nhà khoa học
– Khách du lịch, người làm du lịch
Để đơn giản, chúng ta chọn cái tiêu biểu nhất của rừng là cây để bảo vệ.
Lại tưởng tượng chúng ta cần bảo vệ cây của rừng Cúc Phương, vậy thì rừng Cúc Phương có những loại cây gì, phải bảo vệ như thế nào ?
– Cây giống này hay giống kia ?
– Cây cổ thụ hay cây non ?
– Cây ngoài bìa rừng hay sâu trong rừng ?
Giữa thủ đô, có cái hồ Hoàn Kiếm, chúng ta còn chả biết dưới hồ có con gì và quanh hồ có cây gì, chúng ta làm gì có trình độ phân biệt các loại cây và con của rừng để bảo vệ.
Để đơn giản, chúng ta chọn một cây cổ thụ nổi tiếng để bảo vệ, ví dụ cây chò chỉ ngàn năm tuổi giữa rừng Cúc Phương. Chúng ta đi lên rừng Cúc Phương, nhờ người dẫn đường đến chỗ cái cây. Hạnh phúc quá, giờ chúng ta đã biết cái cây cần bảo vệ trông như thế và ở chỗ nào, hãy chụp bức ảnh làm kỷ niệm rồi quay về Hà Nội.
Vây là chúng ta có thể bắt tay vào bảo vệ cái cây rồi, nhưng mà khoan đã
– Cái bộ phận quái nào của cái cây cần bảo vệ ? Rễ cây ? Tán cây ? Thân cây ? Quả cây ? Con của cái cây ?
– Vấn đề nữa là bây giờ chúng ta ở Hà Nội còn cái cây vẫn ở chỗ cái cây trong rừng Cúc Phương, cho chúng ta vào rừng chúng ta cũng chẳng biết cây nào là cây chò chỉ, thì chúng bảo vệ nó thế quái nào được ?
Muốn bảo vệ thì sẽ có cách, không muốn bảo vệ thì sẽ có lý do. Chúng ta lên mạng viết bài, đăng ảnh về cái cây, về khu rừng và kêu gọi tất cả những ai có tình yêu với rừng, với mẹ Trái đất, hãy cùng chúng ta bảo vệ cái cây và bảo vệ rừng mà đang bị đe doạ từng ngày từng giờ. Cuối bài chúng ta đăng ảnh chụp cái cây và dòng chữ “Nếu không chung tay bảo vệ Rừng thì Rừng sẽ không còn nữa để bảo vệ”.
Bao nhiêu người chia sẻ cảm xúc về rừng và nguyện vọng bảo vệ rừng với chúng ta. Trong sự xúc động và tràn ngập biết ơn, chúng ta quyết định tiến xa hơn nữa. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là bảo vệ Tự nhiên, bảo vệ Trái đất.
Chia sẻ:
Scroll to Top