CHỮ VŨ 武(Tâm thế thư pháp Hán Nôm)

Loading

Hôm nay trong giờ giải lao của lớp thư pháp, mình ra xem một bạn cùng lớp viết chữ Vũ, kiểu hành thư và mình nhìn thấy một cái lốc xoáy ở vị trí của bộ đôi hai nét dọc và ngang đứng cạnh nhau ở góc trái dưới của chữ Vũ.
Ôi cảm giác thấy vũ điệu lốc xoáy của tiết Cốc Vũ ngay trước mắt. Mình sinh vào tiết Cốc Vũ mà mình cảm nhận có tâm thế phượng hoàng (cốc) trong vũ đạo xoay (vũ) hoặc nói theo hình là lốc xoáy. Vòng đời và các chu kỳ sống của mình đều đi theo cấu trúc Cốc Vũ này, kiểu như mình sẽ luôn quay lại làm những cái mình đã làm theo cách sâu rộng hơn. Mô hình phát triển con người và tâm hồn mình chính là Cốc vũ, hóa ra tiết khí khi sinh quan trọng đến như vậy.
Mình buột miệng bảo đây mới là chữ Vũ gốc thì một bác bảo mình rằng Vũ khải thư mới là gốc của Vũ hành thư. Vấn đề Vũ là một dạng vận hành nên hành thư sẽ phản ánh cái thần thái của Vũ hơn là khải thư, mà mang nặng tính cấu trúc phân đoạn vuông.
Trước đây khi viết chữ Vũ mình luôn không hiểu nổi vì sao có một bộ nét dọc ngang nhỏ rồi lại một bộ nét dọc ngang nhỏ ở bên trái góc dưới chữ Vũ rồi lại một bộ nét ngang ngang lớn, dọc dọc lớn bên trái chữ Vũ.
Bây giờ mình đã hiểu rồi
Chữ Vũ 武 có 8 nét 4 dọc 4 ngang chia thành 4 nhóm đôi và 2 bộ, theo trật tự viết như sau
– Bộ tiểu hạ vũ có 4 nét : Là lốc nhỏ ở trung tâm – mắt bão
– – – Nhóm 2 nét dọc – ngang nhỏ nhất : Chuyển sang hành thư bằng cách nối liền nét dọc với nét nang, tạo nên một xoáy tròn nhỏ nhất
– – – Nhóm 2 nét dọc – ngang lớn hơn xíu bọc ngoài nhóm 2 nét dọc nhang nhỏ nhất : Chuyển sang hành thư tạo nên lốc xoáy lớn hơn ôm lấy lốc xoáy nhỏ nhất ở tâm bão
– Bộ đại thượng vũ : Là các lốc xoáy lớn do sự mở rộng và dịch chuyển lên trên và sang trái của lóc xoáy nhỏ
– – – Hai nét ngang song hành :
– – – Hai nét dọc nghịch hành :
Có nhiều cách để đưa nét lốc xoáy mở rộng lên cao và cắm xuống đất, mà hình minh hoạ chỉ là một cách
Tám thế đôi này khiến mình liên tưởng đến chữ Vũ thuỷ, và cấu trúc bát quái mà sinh ra từ lưỡng nghi
Cách kết chữ Vũ này làm mình nhớ lại về cơn bão Yagi mà mình đã nhảy vào thiền vào theo dõi nó di chuyển từ biển qua Quảng Ninh đi thẳng đến nhà mình và kết thúc ở chấm số 8, đúng kiểu biến mất trong mắt bão, và sau đó tần số của bão chuyển dọc theo sông Hồng, phá sập cầu Phong Châu.
Mình cũng tự nhiên liên hệ với nhân vật huyền sử lừng danh của cả văn minh Việt và văn minh Hoa Hạ là Đại Vũ nhà Hạ trị thuỷ, mộ hiện nay còn ở Cối Khê Giang Nam, nơi ông đã có một đại hội trị thủy, còn vợ ông là Đồ Sơn Thị người vùng đảo hòn Dấu Đồ Sơn Hải Phòng nơi có đền Nam Hải Đại Thần Vương, mà chính là hóa thân của Đại Vũ thời Trần.
Mình không chụp chữ Vũ hành thư của bạn cùng lớp nên phải lên mạng search thì ôi thôi xấu mù mịt như lốc xoáy xịt so với chữ Vũ siêu đẹp ở lớp.
Chia sẻ:
Scroll to Top