CHÁNH TINH TẤN : ÁM ẢNH VỀ CUỘC SỐNG TIẾN TRIỂN CỦA NGƯỜI VIỆT

Loading

Chánh tinh tấn là một chánh đạo của Bát chánh đạo của đạo Phật. Chánh tinh tấn là một đặc trưng, là ám ảnh của người Việt.
Người Việt hễ cứ gặp nhau là hỏi thăm nhau, ăn cơm chưa, khỏi bệnh chưa, đổi việc chưa, lên chức chưa, mua nhà chưa, mua xe chưa, yêu đương chưa, lấy vợ lấy chồng chưa, có con chưa …. Lời chào là lời hỏi thăm của người Việt về sự thay đổi, sự phát triển kể từ lần cuối cùng gặp nhau. Ví dụ Tết 2024, bác hỏi cháu có người yêu chưa, nhận được câu trả lời của cháu là có rồi, Tết 2025, bác hỏi cháu đã có dự định kết hôn chưa, nhận được câu trả lời của cháu là ra Tết, Tết 2026, bác lại hỏi cháu đã có em bé chưa, nhận được câu trả lời của cháu là chưa. Điều này thể hiện sự ám ảnh của người Việt với trạng thái thăng tiến, đổi thay liên tục của đời người, một đặc trưng tính cách so với các dân tộc khác
Ham thích đi du lịch, ham thích đi du học, cởi mở thân thân thiện với người lạ, đặc biệt với người nước ngoài và hướng ngoại cũng là một biểu hiện của sự ám ảnh về sự thay đổi và phát triển mở rộng của người Việt.
Người Việt rất cởi mở với các trào lưu mới, nhưng rất ít phong trào có thể duy trì được sự phát triển lâu dài, mà cứ phong trào này đến thì phong trào kia đi, bởi vì bản thân phong trào đó không có năng lực liên tục tự thay đổi và không giúp được người tham gia liên tục đạt được tinh tấn.
Đi trên đường đạo, mà không có sự thay đổi nào thì tu cũng như không, đường đạo đang bế tắc. Đi trên đường đạo, mà nhận thấy thay đổi rõ rệt từng ngày, thì đó có thể chỉ là một kỹ thuật cụ thể nào đó, mà có thể dễ dàng tập luyện và ghi nhận sự thay đổi hàng ngày. Đạo hướng về hiện thực toàn diện, chứ không phải là kỹ thuật.
Dường như ai cũng ám ảnh về tinh tấn, và cố gắng, nhưng ai thực sự đạt được chánh tinh tấn và ai tinh tấn đủ thứ chỉ riêng đường đạo thì không.
Chia sẻ:
Scroll to Top