![]()
– Mày ơi, cứu tao với, đêm qua tao mơ thấy ông Bụt
– Sao gặp ông Bụt mà mày cứ cuống lên như gặp ma, rõ chán.
– Ông Bụt bảo tao phải đi tìm được ông bà Trùm sò Đầu sỏ của đời mình. Cứ tưởng tượng rằng ông Trùm sò giống như ông Bạ bị, còn bà Đầu sỏ điều khiển mình như con rối là tao sợ lắm. Mày chỉ cho tao phải tìm ông bà Trùm sò Đầu sỏ ở đâu với.
– Trùm sò là con sò có hai vỏ trùm lên tất cả. Đầu sỏ là cái đầu sỏ chùm dây điều khiển tất cả. Trùm sò Đầu sỏ chắc là con sò vừa có cái vỏ trùm lên tất cả, vừa có cái đầu sỏ chùm dây điều khiển tất cả.
– Nghe mày giải thích hay thật. Giá mà mình gặp được con sò có cái vỏ trùm lên cả Trái đất nhỉ.
– Tao nghĩ bà trùm sò của cả Trái đất chính là Vệ Nữ, nữ thần sao Kim sinh ra trong vỏ sò và bọt biển. Sao Kim bao lấy Trái đất ở tâm như những cái cánh hoa bao lấy nhụy của bông hoa mai. Bông hoa mai sao Kim này vừa là một cái vỏ sò vĩ đại vừa là cái bọt biển bọc lấy Trái đất.
– Mình là hạt cát của Trái đất, Trái đất lại nằm trong cái vỏ sò, thì mình chắc chắn ở trong lòng bà Trùm sò rồi, nhưng mà tao vẫn ao ước gặp được bà Trùm sò một cách nào đó. Giúp tao với, năn nỉ mà !
– Mày hãy đến tháp Po Nagar của người Chăm ở Khánh Hoà.
– Bà Chúa xứ chính là bà Trùm sò hả mày ?
– Cho mày đoán đấy !
– Thế mình có thể gặp ông Đầu Sỏ ở đâu. Giúp tao nốt đi mà !
– Hãy đi gặp bà Trùm sò trước đi, rồi xin bà cho mày được gặp ông Đầu sỏ.
—o—o—o—
