MỘT CÂU HẾT KIỀU

Loading

Ca dao Việt có câu
Truyện Kiều anh học đã lâu
Đố anh kể được một câu hết Kiều?
Trăm năm trong cõi người ta
Mua vui cũng được một vài trống canh.
“Trăm năm trong cõi người ta” là câu mở đầu truyện Kiều.
“Mua vui cũng được một vài trống canh” là câu kết thúc truyện Kiều
Kiều cũng là cầu, một dạng cầu đặc biệt bắc ngang, bắc dọc, bắc chéo, trên dòng sông, dưới lòng sông, bên bờ sông, thế nào cũng được, miễn là đạt được mục đích vượt sông, dòng sông cuộc đời.
“Kể một câu hết Kiều” là bắc một chiếc cầu từ đầu đến cuối mạch truyện Kiều.
Khoá Kiều
– Buổi 1 : Cô giáo kể tóm tắt nội dung truyện Kiều từ hồi 2 đến hồi 22, với các sự kiện và nhân vật, để học sinh nắm được cái mạch ấy mà bám vào suốt khoá học. Đó là học một buổi hết cái Thân, cái cốt truyện Kiều.
– Buổi 2 : Cô giáo vẫn kể lại tóm tắt nội dụng truyện Kiều theo các chương hồi, và giảng về Thân Mệnh và Thiết kế cuộc đời. Đó là học một buổi hết cái mạch, cái mệnh truyện Kiều.
– Buổi 3 : Cô giáo cùng đọc với học sinh phần mở đầu và kết thúc của truyện Kiều. Đó là bắc cái cầu kiều ở hai đầu truyện Kiều, như bài ca dao trên.
Các buổi sau chúng ta vẫn theo cách bắc cầu Kiều, để đi xuyên suốt cả truyện Kiều theo một khía cạnh nào đó như Mệnh, Thân, Tài, Tâm, qua các sự kiện, các nhân vật, các quan hệ của truyện Kiều và như các giai điệu thăng trầm của Đoạn trường tân thanh.
Chia sẻ:
Scroll to Top