VÀO RỪNG

Loading

Chúng ta muốn vào rừng thăm quan tìm hiểu, chúng ta muốn vào rừng để về với thiên nhiên, chúng ta muốn vào rừng để bảo vệ rừng, chúng ta muốn vào rừng để săn thú và chặt cây quý hiếm, chúng ta muốn vào rừng để mua đất xây nhà, … thì rừng không cấm và cũng không cấm nổi chúng ta, nhưng rừng cũng không mở cửa cho chúng ta và chúng ta tuyệt đối không có cái năng lực siêu nhiên mở cửa rừng.
Chúng ta muốn vẽ vời ra hàng đống thứ để làm với rừng, nhưng chúng ta có thực sự làm được không và có nên làm không là việc riêng của chúng ta, không liên quan đến rừng.
Chúng ta càng tiến sâu vào rừng thì rừng sẽ đóng cửa và lùi ra. Trong cuộc chiến này, ban đầu chúng ta những kẻ xâm lược rừng sẽ thắng và rừng sẽ thua,.
Tức nhiên nếu chúng ta tiến vào rừng đến một mức nào đó mà rơi vào một vùng hay một trường rừng thiêng nước độc và gặp tai hoạ ở đó cũng là việc riêng của chúng ta.
Trừ khi chúng ta ta có người dân bản địa rất mạnh về rừng đỡ chuyến đi vào rừng và chúng ta có một trạng thái tự nhiên nào đó để vào được rừng, nếu không chỉ cần vào rừng là chúng ta đã bị cấm cửa, đóng cửa, chưa cần phải có những hành vi tàn phá rừng hay xây dựng lớn.
Vào rừng giống như nhập thiền. Muốn ngồi thiền cứ ngồi, nhưng có thiền được không, tự mình hiểu. Muốn vào rừng cứ vào, nhưng có thực sự ở trong hệ năng lượng, hệ sinh thái của rừng được không thì tự mình hiểu.
Chia sẻ:
Scroll to Top