![]()
HỌC SINH
Em là con cáo 9 đuôi. Em đi theo ông đạo sĩ đòi học phép biến thành con người. Em học được 1 thời gian thì thành cậu thiếu niên, em đi vào chợ thì gặp 1 cô kỹ nữ xinh đẹp đang đàn tranh, em phải lòng và rất muốn kết đôi. Em ra sức học phép để lớn thành 1 người đàn ông. Sau khi thành đàn ông có diện mạo nổi bật thì em và cô Kỹ nữ cũng thành đôi.
Cô đó rất yêu em dù biết em là cáo 9 đuôi. Một hôm tú bà phát hiện thì ngăn cản, bảo rằng muốn lấy cô này thì phải trả nhiều tiền để chuộc về. Em là con cáo biến thành người nên ko có tiền bạc gia sản gì hết nên đành đi làm thuê nhiều việc để kiếm tiền, nhưng vẫn ko thể nào đủ. Sau đó tìm ông đạo sĩ để hỏi thì có cách để kiếm tiền bằng cách đổi đuôi, đổi 8 cái đuôi mới đủ tiền chuộc. Sau khi chuộc thì đã lấy được cô này nhưng lại rơi vào cảnh 1 căn nhà lá 2 quả tim vàng. Em thấy rõ mình rơi vào cảnh đạp lên thân để đổi lấy tình yêu định mệnh.
Sau 1 thời gian lấy nhau tốt đẹp thì cuộc sống khó khăn làm cô vợ chán, đỉnh điểm là cô này có con nhưng con lại nửa cáo nửa người. Cô vợ rất hận em vì em là con cáo khiến con của cô thành quái vật. Lúc này em tỉnh ngộ, ngày trước em là con cáo, muốn thành người để có được tình cảm tình yêu như con người, vậy mà bây giờ lại bị con người khinh thường. Em quyết định quay lại làm con cáo, và dùng cái đuôi cuối cùng để xin ông đạo sĩ đổi thân người toàn vẹn cho con, cho cô vợ có cuộc sống con người bình thường lại. Em mất cái đuôi cuối cùng, chết. Cô vợ vui vì con, cũng cảm thấy tiếc thương cho em nên chôn cất em trong đất nhà.
Em thấy xác cáo về đất, hồn rút đi đầu thai. Em thấy hồn cáo thành mảnh hồn cầm đèn lồng nhưng cứ như đi trong bóng tối.
Em lên lại hoa sen xin đi thêm thiết kế cho đủ bộ Thân Mệnh thì em vào lại đời lúc nãy mà bây giờ em là ông đạo sĩ. Em xin chạy từ cảnh sinh thì em thấy em sinh ra đã gắn liền cái thiên mệnh “Đi để học đạo”. Thế là cuộc đời em cứ đi hết chỗ này chỗ kia, học hết thầy này thầy kia.
Đến 1 ngày em gặp được con cáo dưới gốc cây, nó níu chân em đòi học pháp làm người. Em thích lắm vì xưa giờ toàn đi học giờ lại được dạy người khác, có đứa hâm mộ mình dữ dội. Thế là quyết định ko đi nữa, dừng chân để dạy con cáo thành người. Lúc này em nhận được là Dừng lại ko đi học đạo nữa chính là trái mệnh sẽ tổn thọ hại thân. Nhưng em vẫn chọn dừng lại, cứ nghĩ là dạy con cáo thành người xong rồi đi tiếp ko muộn, rồi dẫn nó làm học trò đi theo. Không ngờ nó vướng mắc trần gian. Lúc em định đi thì nó cứ đến xin nhờ học thêm để đạt được cái mới, như đời con cáo phía trên. Xong cuối cùng lúc con cáo đến xin ý định cuối cùng rồi chết khi quay trở lại hình dạng cáo. Em cũng đã đến thời hạn cuối cùng, nhưng lúc này thân em đã quá yếu, ko đi được nữa nên nằm trên thuyền nhỏ trôi theo sông, để được đi tiếp đoạn cuối. Trong lúc trôi sông em nhìn lên trời, em mới tỉnh ngộ về việc con cáo và thiên mệnh của mình. Đi để học đạo học đời. Biến cáo thành người là việc trái lẽ thường. Trái mệnh ko chỉ là ko đi học nữa mà là chưa hiểu đời mà đòi dạy đời. Đời mình chưa hiểu mà muốn đi cải mệnh cho người khác. Sau đó em chết trên sông. Xác về nước, hồn hoá thành ngọn đèn mà linh hồn cầm đèn lồng phía trên.
Thân và Mệnh gặp nhau ở luân hồi, em thấy trước mắt sáng rõ luôn chị. Em cầm đèn lồng cứ đi trong đêm mà nghiệm lại các đời đầu thai, xin chốt Thân và mệnh lại về đúng chỗ.
CÔ GIÁO
Đời này được gọi là “Thân tài bạch, Mệnh thiên di”
– Con cáo 9 đuôi đại diện cho Thân Tài bạch
– Ông đạo sỹ đại diện cho Mệnh Thiên di
Đây là đời thất bại về cả Thân và Mệnh của con cáo và ông đạo sỹ.
– Con cáo không sống đúng với cái Thân tài bạch của nó,
– Ông đạo sỹ không sống đúng với cái mệnh Thiên di của mình.
Một con cáo phải tu luyện nhiều năm, nhiều đời mới có được 9 cái đuôi. Thân 9 đuôi của con cáo cực kỳ mạnh, có thể giúp nó biến hình, kéo dài cái sinh mệnh của nó chín lần với 9 cái đuôi đại diện cho 9 cái mạng.
Con cáo đã không dùng đuôi để biến hoá, ứng phó với hoàn cảnh, mà để làm những việc không xứng đáng với giá trị của cái đuôi
– Lần 1 : Con cáo chuyển thân thành người để được yêu cô gái – Con cáo đánh đổi cái thân biến hình đổi mạng đỉnh cao của loài cáo lấy cái thân định hình không có năng lực biến hoá và đổi mạng của loài người
– Lần 2 : Con cáo đổi 8 cái đuôi vô giá của loài cáo thành một món tiền sử dụng trong xã hội loài người để chuộc thân cho cô gái khỏi lầu xanh
– Lần 3 : Con cáo dùng cái đuôi cuối cùng để chuyển đổi cái thân nửa người nửa cáo của đứa con thành cái thân người hoàn toàn. Hành động này phủ nhận về cả tinh thần và thân thể vai trò làm cha của nó và trực tiếp cướp đi mạng sống của nó vì đây là cái đuôi cuối cùng.
Con cáo này đã bán rẻ thân thể và sinh mệnh nó, thay vì sống cuộc đời vĩ đại của một con cáo 9 đuôi, nó sống cuộc đời tầm thường khốn khổ của một con cáo đội lốt người. Con cáo này đã bán rẻ thân thể huyền bí và sinh mệnh thiêng liêng của giống loài cáo, để đổi lấy thân thể cứng nhắc hơn rất nhiều của giống loài người. Đi đến tận cùng của việc trà đạp thân thể, con cáo cũng đã phá huỷ sinh mệnh mà nhiều đời nó mới có thể tu luyện được.
Đạo sỹ không phải là một con người bình thường, mà là một người có sứ mệnh cuộc đời. Đạo sỹ là một con người dành cả cuộc đời theo đổi thiên mệnh. Thiên mệnh đạo sỹ không hiện hình ngay từ đầu đời như 9 cái đuôi cáo, mà đi cùng sự trưởng thành về tinh thần của người đạo sỹ trên con đường bôn ba hành đạo, mà gọi là Thiên di.
Ông đạo sỹ 3 lần dừng mệnh Thiên di của mình lại để giúp con cáo chuyển thân và đổi đuôi, tương đương ba lần mất mạng của con cáo.
Con cáo cứ mất một cái đuôi là mất một cái mạng, người đạo sỹ không hành đạo là đánh mất sứ mệnh tinh thần. Nếu như con cáo trà đạp lên thân thể mình, bán rẻ thân thể mình, thì ông đạo sỹ trà đạp lên sứ mệnh của mình, ngừng theo đuổi thiên mệnh của mình.
Tính mệnh của con cáo gắn với đuôi, tính mệnh của đạo sỹ gắn với việc hành đạo. Con cáo chết khi nó đi đến tận cùng của việc đánh mất thân thể, đạo sỹ chết khi việc trì hoãn hành đạo đạt tới ngưỡng.
BÀI HỌC VỀ CÁI TÔI LƯỠNG NGHI
Đạo sỹ và Cáo chín đuôi là hai khía cạnh lưỡng nghi của bạn học sinh, người đã mở ra đời này. Nó giải thích bài học về việc đánh mất chính mình, bài học về việc không có cái tôi trên cả hai khía cạnh Thân và Mệnh.
Đời này tương tự như đời Tấm Cám, mô tả hai khía cạnh lưỡng nghi của một con người. Tấm thiên về Mệnh. Cám là thiên về Thân. Trong đời đó Cám là người đánh mất chính mình và xoay theo Tấm, trong khi Tấm chỉ đi theo dòng chảy cuộc đời của chính mình, nói cách khác Tấm chỉ đi theo mệnh của mình.
Hai khía cạnh Thân và Mệnh của bạn có xu hướng hỗ trợ lẫn nhau, đồng hành với nhau, chứ không đối kháng nhau như Tấm và Cám, nhưng cả hai lại có chung vấn đề rất lớn là đánh mất chính mình, Thân mất Thân, Mệnh mất Mệnh, nên khi đồng hành với nhau thì vấn đề trở nên trầm trong, đánh mất cả Thân và Mệnh.
Nếu chúng ta có bài học về tài chính, về công việc, về tình yêu, về nhà cửa. … thì có lẽ dễ giải thích, nhưng bài học căn bản nhất với mỗi người lại luôn là bài học về cái tôi. Tôi thường cảm thấy cạn lời không biết giải thích với học sinh như thế nào về bài học phủ nhận cái tôi, bài học về trà đạp bản thân, bài học về đánh mất chính mình của học sinh. Các học sinh “có vấn đề về cái tôi” thường ngơ ngác khi cô giáo nói về bài học cái tôi, học sinh không thể hiểu nổi cái tôi là cái gì, bài học về cái tôi là bài học gì. Học sinh thấy cách mình sống rất ổn, không thể hiểu cái gì gọi là trà đạp lên thân thể, cái gì gọi là sống không đúng mệnh.
Câu chuyện này là một câu trả lời cụ thể mà các vị thầy của hội đồng đầu thai gửi cho một học sinh để giúp bạn hiểu được bài học và nghiệp quả về Thân Mệnh của mình và bạn đã chép và gửi bài này cho cô giáo để cô giáo giải thích thêm.
Có câu “Người không vì mình trời tru đất diệt”, không phải là câu nói xuông. Mỗi người đều có sứ mệnh đầu tiên, xuyên suốt và cuối cùng là sống là chính mình và sống vì chính mình.
Một người không biết mình là ai, chỉ biết sống vi người khác sẽ đánh mất tất cả
– Mất thân
– Mất mạng
– Mất mục đích sống, mất giá trị sống
– Mất thân và mệnh vì chập cheng với người khác
– Mất đối xứng người yêu đích thực, vì một người không đích thực thì không thể có một đối xứng đích thực
– Mất con cái, vì không có khả năng tạo một bộ cha mẹ chuẩn mực và đối xứng âm dương
Hy vọng đây là một sự tham khảo cho các bạn có chung bài học.
Lời nguyện : Tôi xin mở ký ức và chấp nhận nghiệp qủa tất cả các cuộc đời
– Đánh mất bản thân, sống vì người khác
– Đời chỉ biết có bản thân, chỉ sống vì mỗi bản mình, chỉ theo đuổi mỗi sứ mệnh của riêng mình mà mình cho là quan trọng, đạp lên tất cả những cái khác và đối tương khác
– Đời luôn đòi hỏi phải cân bằng cả thân và mệnh giữa mình và người thân (đặc biệt là chồng)
– Đời sống thuận theo hoàn cảnh thực sự, để điều chỉnh quan hệ tương quan giữa mình người khác
