![]()
HỒI TƯỞNG CỦA HỌC SINH
Tự nhiên xem lại lúc được chị Hương với chị Ngân làm ca cá nhân chữa bàn thờ. Lúc đó trên bàn thờ có một mảnh to lắm của mình bên dòng họ chồng mình. Mảnh này cao lắm, như kiểu đắc đạo rồi. Hồi chữa với c Hương phần rốn ối nhau còn nặng quá nên chẳng bắt được mảnh này. Mảnh này kết nối với mình để hướng dẫn m phải sống theo Đạo. Mình chưa hiểu lắm là đạo gì, chỉ hiểu sơ sơ là đạo làm người, đạo làm con, đạo làm con dâu, đạo làm vợ, đạo làm mẹ. Bà bảo mình đang không sống theo đạo gì hết. Xong mình bị cứng một lúc không hiểu tại sao mình phải sống theo đạo, đạo có ý nghĩa gì với mình. Mặc dù nghe c Hương giảng về đạo suốt nhưng trong sâu thẳm mình vẫn không hiểu.
Về sau mình hiểu là sống được theo đạo là sống bằng tình yêu vô điều kiện. Mình chỉ yêu thương bản thân mình và người nhà mình là mình hẹp hòi, ích kỷ, nhưng tình yêu thì không có điều kiện. Tình yêu thực sự là mình có thể yêu cả những người mà không chung máu mủ với mình như ruột thịt. Mình vẫn hết lòng với họ như với người thân của mình, đấy mới là một trái tim yêu rộng mở. Hiểu được như thế thì ở tim mình nở ra một bông sen. Lúc kích được bông sen này thì mình cảm thấy xúc động.
Mình mới nhớ lại các cô, các chị, các dì mà làm vợ bên nhà chồng mình. Chồng của các cô ấy đều gặp phải tai ương, người thì cờ bạc, ốm bệnh, các cô thì nhiều người lấy chồng xa. Nhưng mọi người đều bằng bản năng hết sức lo cho chồng cho con. Đấy là sống bằng tình yêu vô điều kiện, xong quay lại bản thân mình thấy trái tim của mình hẹp hòi quá. Đòi hỏi chồng, nhà chồng phải được như abc thì mới chấp nhận. Trái tim sống có điều kiện như vậy thì với người thân ruột thịt rồi cũng đòi hỏi điều kiện thôi. Mình thấy mình cũng sống hẹp hòi cả chính bố mẹ và người thân của mình.
CHỊ HƯƠNG
Chuyển vận là lúc mỗi người cần nhìn lại đường đời và đường Đạo của mình, để sống đúng với Đạo, và với chính mình.
Nhiều năm trước, có dạy 1 khoá về Đạo nói về các tôn giáo và các thần linh chính.
Năm nay dạy khoá Kiều, mà thưc chất là kinh của đạo Kiều, và đi qua tất cả các đạo chính là Đạo Phật (Quy y Tam bảo, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Đạo Xuất thế, đức Phật Tổ), Đạo Nho (Tư thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, Tam tòng, tứ đức, Tam cương, ngũ thường, đức Khổng Tử), đạo Lão (Đạo muôn loài, Đạo tự nhiên, Người theo đất, đất theo trời, trời tdheo Đạo, Lão Tử), Đạo Chúa (Gia phả dòng truyền thừa Chúa từ Adam qua Abraham đến Jesus), Đạo Mẫu (sơ đồ đạo Mẫu, lên đồng).
Có thể năm sau, sẽ dạy lại khoá Đạo lần nữa trên góc độ của Tận thế Công nguyên.
