![]()
Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923 tại Ninh Hải, Ninh Thuận, Trung Kỳ, Liên bang Đông Dương. Ông là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa thứ 2, nhiệm kỳ 31 tháng 10 năm 1967 – 21 tháng 4 năm 1975 (7 năm, 172 ngày).
Ông đã bí mật đem cả gia đình đi lưu vong ngay trước giải phóng Miền Nam. Ông sống kín tiếng ở nước ngoài và mất khi tuổi đã cao. Dù không thực hiện được nguyện vọng được mất và chôn cất ở quê hương Phan Rang, cuộc đời binh biến của ông kết thúc có hậu hơn hẳn so với Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm.
Việc ông rút lui cực kỳ đúng lúc, bảo toàn được tính mạng bản thân và cả gia đình dường như liên quan đến các sự kiện xảy ra trên quê hương ông vào năm 1974.
Nguyễn Văn Thiệu là một người đặc biệt tin vào bói toán, tử vi và phong thủy. Cho rằng sự tốt xấu của phong thủy âm trạch quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp của mình, Nguyễn Văn Thiệu cho dời mồ mả tổ tiên tới một khu đất khác được cho là có địa lý tốt vào năm 1956. Ông còn cử ra đó một đơn vị canh gác tới 400 lính. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 1975, đơn vị này đã nổi loạn, dùng máy ủi san phẳng các ngôi mộ. Ông cũng đã cho đổi ngày tháng năm sinh từ ngày 5 tháng 4 năm 1923 thành ngày 24 tháng 12 năm 1924. Đây được cho là một sự thay đổi có chủ đích, vì ngày sinh mới của ông nhằm vào giờ Tý, ngày Đinh Sửu, tháng Tý và năm Tý, mà trong tử vi đẩu số thì đây là lá số “tam trùng quí số” hay “tam tý vi vương”,đồng nghĩa với việc sở hữu “chân mệnh đế vương”.
Nguyễn Văn Thiệu có am hiểu nhất định về phong thủy và rất tin tưởng một vị thầy bói tên là Huỳnh Liên, một nhân vật được người đương thời mệnh danh là “Quỷ Cốc tiên sinh”. Mong muốn bảo toàn cơ nghiệp, ông đã lệnh cho thầy phác họa đồ hình phong thủy, trấn yểm long mạch của nhiều vị trí, mà quan trọng nhất là cụm long mạch Dinh Độc Lập, Thư viện Quốc gia, Nhà thờ Đức Bà và Hồ Con Rùa.
Nhà cha mẹ của Nguyễn Văn Thiệu ở thôn Tri Thuy. Gần đó có cầu Tri Thuỷ bắc qua cửa đầm Nại. Hai bên cửa đầm có hai khối núi lớn và vài hòn núi nhỏ. Phía đông bắc đầm Nại chính là núi Chúa.
Trong dinh Độc Lập, Nguyễn Văn Thiệu có để ảnh quê hương với chiếc cầu Tri Thuỷ (nay đã xây mới) ý là sau lưng mình là quê hương đất nước.
Năm 1974 một hòn đá tên là Dao trên núi tự dưng rơi xuống giữa lúc trời quang mây tạnh. Cũng năm đó sâu róm kéo hàng đàn xuống núi, bị xe cán, bị thiêu bằng lửa chúng cũng kệ. Thày bói cho rằng vận của Thiệu đã hết, đá Dao không còn chặn được núi Quỷ (là khối núi ở cửa đầm Nại phía nam núi Chúa)
Người ta còn nói rằng nhà cha mẹ Thiệu không nở hậu. Ngôi nhà này đến nay vẫn còn. Thực ra ngôi nhà gốc của cha mẹ ông đã bị phá đi và xây lại. Tháng 1 năm 1954, sau khi được thăng cấp thiếu tá, Nguyễn Văn Thiệu lên nắm quyền chỉ huy Liên đoàn Bộ binh số 11 và dẫn đầu một cuộc hành quân đánh vào quê nhà Thanh Hải. Việt Minh rút lui vào căn nhà cũ của gia đình Nguyễn Văn Thiệu và tin rằng ông sẽ không tấn công tiếp, nhưng họ đã nhầm. Nguyễn Văn Thiệu cho nổ mìn đánh bật được lực lượng Việt Minh ra khỏi khu vực, phá hủy luôn căn nhà nơi mình từng sinh ra và lớn lên.
Nguyễn Văn Thiệu lấy vợ và đổi theo đạo Công Giáo như vợ. Việc này có mục đích gì xin không nói (vì không biết và cũng không nên nói linh tinh). Cha mẹ ông theo Nho giáo và Phật giáo. Mẹ ông cuối đời xây một am tu nhỏ trên một ngọn núi cũng nhỏ thôi ở cửa đầm Nại. Nơi đây đã nay là thiền viện Trúc Lâm.
Núi Chúa như cái tên của nó chứa bao nhiêu huyền tích mà mỗi lần quay lại lại một lần được mở thêm ra.
Nhưng người mà tôi muốn nói nhất trong câu chuyện này là “Quỷ Cốc Tiên Sinh”, một kiểu nhân vật thày bói, thày giáo hay đạo sỹ mà xuất hiện bên cạnh nhiều nhân vật lịch sử để đặt họ vào đúng với trí trên bàn cờ lịch sử. Vậy phía sau các ông thày bói này là ai ?

