RÚT CHÂN NHANG & CHẬP DÒNG MÁU

Loading

Tết Thanh Minh, một học sinh của mình về quê, làm lễ rút chân nhang để mang về ban thờ gia tiên của bạn lập ở chung cư vì ban thờ chung cư quá yếu.
Bạn rút
– 3 chân nhang ở nhà ở quê của cha mẹ
– 4 chân nhang ở 4 bát hương ở nhà thờ tổ bên nội, họ Vũ
– 4 chân nhang ở 4 bát hương ở nhà thờ tổ bên ngoại, cũng họ Vũ chi khác, ở ngay gần đó
Bạn đã cắm 3 chân nhang rút ở ban thờ nhà cha mẹ về 3 bát hương tương ứng ở nhà mình, còn 8 chân nhang ở hai nhà thở tổ nội ngoại chưa biết cắm thế nào vào ban thờ ở nhà, nên hỏi cô giáo. Tôi vội can bạn đừng làm gì khi chưa chắc chắn, đợi qua đợt Thanh Minh, cô giáo có thời gian sẽ cùng bạn xem vụ này cẩn thận hơn.
Buổi làm việc hôm nay, khi vào thiền hỏi về vụ rút chân nhang, chúng tôi gặp một cụ bên gia tiên họ Vũ và được xem cuộc đời của cụ.
Cụ là nhà nho, dạy học, vợ cụ trông hiền lành, thường đưa nước đến cho cụ khi cụ làm việc, cụ rất nghiêm khắc.
Hôm đó là ngày, giỗ bố mẹ chồng, vợ cụ lên ban thờ thắp hương xin lỗi vì hai vợ chồng không về được và khấn khứa lầm rầm. Cụ ông đi đâu về thấy cảnh đó, vội rút chân hương ra và mắng vợ té tát. Cụ ông phá bát hương, để bốc lại từ đầu. Bà vợ bảo ối ối sao ông tức giận thế.
Ông quát bà đi ra ngay, tôi không cho phép bà khấn vái thắp hương, sao bà dám làm. Bình thường ông này không để ý vì bà không bao giờ thắp hương nhưng hôm nay là ngày giỗ bố mẹ chồng mà ông không về ăn giỗ, bà vợ thấy ông chồng quá đáng, sợ thế này thế kia, nên bà mới lên ban thờ thắp hương khấn cho đỡ áy náy.
Cụ ông mắng vợ và rút chân hương không phải vì tức giận, cụ ông nhận thức rõ ràng rằng cụ là người duy nhất hiểu và gỡ được vụ chập máu cây dòng họ của bố mẹ ra.
Bố mẹ cụ cùng họ khác chi, lại sống cùng trên một mảnh đất, nên có nhiều người lấy nhau tạo thành một dạng hôn nhân cận huyết cấp chi họ. Khi vụ chập máu giữa các chi đạt ngưỡng mà vùng đất đó không đỡ được, vấn đề này biểu hiện lên thành bệnh của các thế hệ tiếp theo. Đến thế hệ của ông bố và bà mẹ của ông cụ này, nhiều người trong họ đã chết vì trộn máu nhưng không ai biết.
Bố mẹ cụ có ba người con, người con đầu mất năm 6 tuổi, người con thứ hai mất năm 12 tuổi, và người con thứ ba là cụ trải qua một cú thập tử nhất sinh năm 18 tuổi nhưng không chết.
Linh cảm rằng gia đình mình bị một vấn đề nào đó nên mới như thế, cụ đi tìm học một ông thày dạy về dòng họ, và được biết vấn đề về máu của dòng họ mình. Trên các ban thờ, năng lượng của bên nội và bên ngoại chập vào nhau, y như hiện tượng chập máu. Đời sau tiếp tục sống trên đất cũ, thờ cúng bát hương cũ, lấy người cùng họ theo quán tính cũ. Người ly hương thì rút chân nhang từ nhà thờ họ, nhà thờ bố mẹ về nhà thờ của mình khi ly hương, làm năng lượng dòng họ bị chập vào nhau ngày càng trầm trọng.
Ông cụ xem xét các phương án thì thấy phải dừng quán tính này lại bằng cách ly hương và rút toàn bộ chân hương ra khỏi bát hương cũ rồi đập bát hương đi, làm lại từ đầu. Điều này tạo ra một sự tách bạch tốt hơn, một sự đoạn tuyệt với quán tính cũ, và giúp tạo ra một nhánh cây dòng họ mới độc lập hơn với các nhánh cây dòng họ cũ mà bị chập máu.
Việc ly hương, tách bát hương và tách dòng máu, nếu không giải quyết kịp thời, thì hậu quả không phải chỉ là một vài người chết, mà sẽ là tuyệt diệt dòng họ. Cụ ông nghĩ mình phải tự tay chấm dứt và cắt đứt hết dòng máu chập này trước khi nó chập thêm đến mức đầu độc toàn bộ cây dòng họ. Không thể giải thích được với cha mẹ, nên một đêm, cụ ông dứt khoát rút toàn bộ chân nhang trên bát hương nhà bố mẹ, rồi đập vỡ bát hương.
Bà mẹ nghe tiếng động tỉnh dạy chạy ra, thấy cảnh ban thờ tan hoang vội chạy ra dọn dẹp để che mắt ông bố, nhưng ông bố đã tỉnh dạy, chay ra thấy cảnh ban thờ, ông bố như sắp ngất. Ông lao vào đập phá đồ đạc, để ném thằng con, làm cho con chảy máu khắp người. Ông bố chửi thằng con láo toét mới học được vài ba chữ, chả giúp được cho gia đình, đã muốn phá nát gia đình, đã muốn đào mả tổ tiên.
Bà mẹ thấy vậy vội chạy ra can ngăn ông bố, nhưng không được. Thấy đứa con vẫn đứng trơ trơ, không định bỏ đi, bà mẹ lôi con xuống nhà bếp, nhìn con máu ne đầy người, bà mẹ khóc bảo con đi học cái gì mà con trở nên không bình thường thế này.
Nghe tiếng động ầm ỹ, bà cô chạy đến chu chéo lên : Úi giời ơi tưởng con vàng con bạc mà nó thế này, thế kia.
Ông bố cứ nắm chặt tay vào thành ghế, sau đó ông hộc máu mồm chết ngay tại chỗ, trong khi bà cô vẫn đang chu chéo chửi cháu ngoài sân.
Bà vợ từ bếp lên thấy chồng chết thì gào lên. Đến tối thì bà mẹ cũng chết. Đám tang do cô bác trong dòng họ đứng ra lo liệu, vì họ không thể chấp nhận nổi việc nhìn mặt thằng cháu đã giết cha giết mẹ.
Ông bỏ đi sang vùng khác không quá xa vùng cũ sinh sống, làm nghề dạy học. Bà cô mỗi lần thấy ông cháu lại chu chéo lên, thằng trời đánh, mày dạy học cái gì, mày day cái gì, mày làm cho dòng ho nhà này tan nát.
Việc tách năng lượng dòng họ vẫn chưa làm được xong, nên ông cũng không quay lại nhà cũ nữa, kể cả vào lễ giỗ cha và mẹ.
Sau này, cụ ông yêu một cô và muốn cưới cô đó. Tiếng đồn về cụ ông đến tai bố mẹ cô này và bố mẹ cô này quyết không cho con lấy cái thằng đối xứ với gia đình như thế. Tuy nhiên cô gái này cũng yêu cụ ông và vẫn muốn lấy cụ ông.
Cụ ông giải thích với người yêu là mình phải dứt dòng máu với bố mẹ mình và vợ cụ sau này cũng phải dứt như vậy với bố mẹ mình. Sau đó hai người cần ly hương, lập bát hương độc lập và xây dựng một cuộc sống độc lập, càng it dính dáng đến vùng đất cũ và dòng máu cũ càng tốt.
Hôm ra mắt bố mẹ, cụ ông được hỏi về tin đồn. Thay vì phủ nhận cụ ông thừa nhận chính mình đã làm như thế. Cha mẹ vợ quá sốc, đuổi luôn cụ ông ra khỏi cửa. Cho nên đến lúc hai người lấy nhau thì cả hai đều phải ly hương và không còn liên hệ với gia đình.
Chúng tôi tạm dừng việc xem cuộc đời cụ ông ở đây, mà mở ra những vấn đề quá nghiêm trong cần xem thêm.
Chúng tôi quay lại với câu hỏi phải làm gì với
– 3 chân hương đã rút ở nhà bố mẹ và đã cắm vào bát hương ở trên chung cư
– 8 chân hương đã rút ở nhà thờ tổ và chưa làm gì cả
Cụ ông hướng dẫn 2 cách:
– 8 chân hương đã rút ở đâu phải cắm lại về đúng vị trí bát hương cũ.
– 3 chân hương đã rút và đã cắm
– – Rút 3 chân hương đã cắm ra và xin giải quyết cùng 8 chân hương kia, nghĩa là là chân hương nào đã rút ở đâu cần phải được cắm lại vị trí bát hương cũ.
– – Nếu không phân biệt được 3 chân đã cắm vào thì để lại cũng được vì 3 chân hương rút từ nhà bố mẹ dù sao cũng đã trộn trong dòng máu của bạn, còn của trộn chân hương của 2 nhà thờ họ đang riêng rẽ vào sẽ nguy hiểm, khi nhập vào bát hương nhà chung cư sẽ bị chập ngay tại bát nhà chung cư. Để nguyên thì xin rút phần tinh thần của chân hương ra và xin dừng vụ này ở đây. Phải thắp hương khấn tại nhà chung cư nơi nhận và thắp hương tại nhà bố mẹ nơi xin.
Cụ ông bảo thêm là tháng 3 là tháng ngược nên bình thường không nhận được thông tin từ gia tiên thì giờ lại nhận được, bình thường không làm gì với bát hương thì giờ lại làm. Khi nhận ra làm sai, mình mới sửa sai và có cơ hội để bắt đầu làm cái gì đó. Nếu chưa sai hoặc hơi sai sai thì mình không nhận thức được cái sai và không làm gì để sửa sai cho đến khi cái sai quá nặng quá mới thúc đẩy mình bắt buộc phải làm, phải sửa không thì sẽ nguy hiểm, nghiêm trọng.
Như vậy đây là trường hợp thứ 3 phát hiện ra vụ chập dòng máu trong đợt Tết Thanh Minh này. Cũng may là tôi đã kịp can ngăn bạn học sinh tự động nhập chân nhang từ bát hương nhà thờ họ nội, ngoại về bát hương nhà mình, không thì hậu quả cho Tết Thanh Minh này thật khó lường.
Để hiểu hơn về tình trạng chập dòng máu, chúng tôi dành thêm một buổi nữa để xem về cuộc đời của cụ. Câu chuyện cuộc đời cụ lại tiếp tục từ phần chúng tôi đang xem dở dang hôm trước
Khi đã yêu nhau, ông bảo bà rằng ông bà là một cặp, nhưng vì hoàn cảnh của ông như vậy, cha mẹ bình thường không ai muốn cho con gái lấy ông và người bình thường cũng không muốn lấy ông. Ông cũng nói rằng việc hai người có con sẽ rất khó khăn, đặc biệt nếu đó là một đứa con không còn bị chập máu. Nếu hai người sinh thành công một đứa con khoẻ mạnh thì sự kết hợp này rất ổn, nhưng con đường hai người phải đi sẽ vô cùng gian nan vất vả. Ông muốn bà đưa ra quyết định có lấy ông không, ông chả giấu bà làm gì cả, vì sớm muộn khó khăn cũng đến.
Hai ông bà này trong thời gian dài không có con. Những người họ hàng bên bà dè bỉu chế riễu bà này, sai 1 ly đi 1 dặm, lấy thằng đấy, bất hiếu với bố mẹ nó và để bố mẹ mình lo nghĩ. Bố mẹ bà này lo lắng, gầy mòn đi, vì bà là con gái rượu, lấy chồng mang tiếng xấu lại không có con, mọi người nhìn vào đều thương hại
Ông cứ âm thầm chữa lành vụ chập dòng máu, xả độc trên thân rất nặng, ông ốm đau liên miên, nhiều lúc hộc máu mồm máu mũi, bà sốc hết lần này đến lần khác, nhiều lần cũng phải chấp nhận tiến trình thanh lọc của ông dù bà không hiểu ông đang làm gì.
Ông đang cố gắng có con với bà, là biểu hiện cua việc gỡ được chập dòng máu. Hợp dòng máu của ông với bà rất đơn giản, nhưng tình trạng máu của ông này đang rối ren, hợp vào chỉ gây rối ren thêm sang bên bà. Bà này bảo bà đã lấy ông, thì bà chấp nhận hết, bà không cần có con, nhưng ông bảo không có con nghĩa là không bình thường, nghĩa là chưa chữa lành được việc chập dòng máu.
Bà rất thương ông, thấy ông cứ phải đứng ra cáng đáng, không ai hiểu ông, bà cũng không hiểu nhưng bà này thấy tin ông, thấy ông làm việc cần làm. Bà hỏi bà có bị chập máu như ông không, ông bảo bà không bị, nếu bà cũng bị thì quá nặng, vì bà không bị mà chỉ mình ông bị nên bà là chỗ dựa tinh thần cho ông trong tiến trình tự chữa lành.
Vườn ông này trồng hàng nhiều cây thuốc, khi ông bị bệnh, ông bảo lấy bà cây này, cây kia mà sắc cho tôi, toàn cây có sẵn trong vườn, bà này hỏi sao ông không trồng các loại cây mà sắc thuốc hay cần. Ông bảo ông chỉ trồng các loại cây ông cần thôi, cây không cần dùng ông không trồng.
Cùng với thời gian sự liên kết giữa vườn và ông rất mạnh. Môt ngày trong vườn của ông mọc lên một cái cây, ông biết là ông sắp bị bệnh cần cái cây này. Cái vườn lúc đó rất mạnh rồi, đến ngưỡng mà ông cần cái cây gì thì cái vườn có thể cho cây đó mọc cho ông.
Bà này hay chăm vườn và mỗi lần ra lại thấy có cây mới, về bảo với ông “ôi hôm nay lại có cây mới, cây trong vườn cứ tự mọc, toàn những cây mà ông cần dùng.
Một ngày, bà nhận ra và bảo với ông rằng khi nào cái vườn sạch trơn, thành vườn 0, thì lúc đó ông sẽ khỏi bệnh và hai vợ chồng sẽ có con, sau đó bà lại bảo nhìn cái vườn thế này biết bao giờ mới thành vườn không.
Sau nhiều trận ốm của ông này, tự dựng môt ngày đẹp trời, bà này ra vườn thấy cái vườn không, không còn cây nào, bà này bảo ối ông ơi, vườn có trộm, vườn không có cái cây nào, lúc này bà chỉ nghĩ đến việc nếu ông bị bệnh, thì không có thuốc sắc cho ông. Ông này bảo vườn không có cây là hết bệnh gì, có gì phải lo, ông đã khoẻ mạnh bình thường lại. Bà ra kiểm tra không thấy có dấu hiệu nào là vườn bị lấy trộm, bị phát quang, đơn giản là hôm ấy vườn không còn cây. Sau đợt đó bà có thai, lúc này bà và ông đều đã khá lớn tuổi.
Khi đó ngoài vườn có cây hoa trắng nhị vàng, bà bảo cái cây mày thật mỏng manh, một mình mọc giữa nền đất trống, không thấy buồn à. Bông hoa gọi bà là mẹ, bông hoa này ứng với đứa con gái mà bà đang mang thai. Lạ quá, bà về nhờ ông ra vườn sờ vào cái cây xem thấy gì không, ông làm theo nhưng không thấy cái cây gọi cha, nhưng ông bảo chắc chắn bông hoa này có cái gì đó rất lạ. Bà này bảo bông hoa này gọi bà là mẹ, nó là con gái, cảm xúc ùa về khi nghe thấy tiếng gọi mẹ, bà xúc động rớt nước mắt. Ông chồng bảo bà vợ vào đây tôi bắt mạch cho đúng là mạch có thai và đúng là con gái luôn. Ông nói với bà rằng đứa này là con gái, là bông hoa, đứa sau là con trai, là cái cây thân gỗ có quả.
Tình trạng của bà này khoẻ mạnh hay mang thai đến giai đoạn nào phản ánh ra cái vườn. Đến đoạn bà này sinh con. Thời khắc bà này sinh con cả khu vườn nở rộ hoa, vườn như người cũng khai hoa nở nhuỵ.
Một ngày ngoài vườn mọc lên cái cây thân gỗ, mọc rất nhanh. Đứa bé gái cứ hay đòi ra đó, nó đang khóc mà ra gặp cái cây thì nó hết khóc. Thấy lạ, ông kéo bà ra bảo sắp có biến, bảo bà có con trai rồi. Sau đó đúng là bà mang thai con trai.
Hai đứa con trai, đứa con gái này là dòng họ bố và dòng họ mẹ của nhà bạn gái làm ca chữa này.
Khi đứa con trai này xuất hiện, ông thấy lại xuất hiện vụ chập dòng máu, mà sẽ xảy ra vào tương lai.
Kết thúc buổi làm việc, cụ ông dặn bạn học sinh của tôi là phải làm vườn. Phải thay đổi tư duy và thái độ với việc làm vườn. Chăm sóc cây không phải để nó lớn nhưng cũng không phải để mặc nó chết. Có hạt giống ra được cái cây, cây ra được quả và trong quả có cái hạt giống sinh ra lại được cái cây đó, thì lúc đó cái cây chết được. Bạn học sinh này phải làm vườn, bạn phải trồng cây, trồng cây chắc chắn cây chết, chết rất nhiều, cứ trồng lại chết nhưng vẫn cần trồng, bởi vì việc chập máu vẫn đang diễn ra và sẽ thể hiện ra đời con, các hậu quả sẽ còn rất mệt mỏi.
Chia sẻ:
Scroll to Top