TÂM Ở ĐÂU ?

Loading

Tâm là cái bên trong mình, tâm là cái của mình, tâm là cái do mình làm chủ, do tự chủ.
Mình chỉ giữ được cái tâm của mình, mình chỉ sửa được cái tâm do mình làm chủ.
Mình không giữ được cái tâm của người khác, mình không sửa được cái tâm của người khác vì mình không là chủ của cái tâm đó.
Mình không sửa được theo cái tâm của người khác vì làm như thế nghĩa là biến người khác thành tâm của mình, nói cách khác là tự giết tâm mình, là tự chết tâm mình.
Ông Mặt trời được gọi là Mặt trời trung tâm, vậy ông Mặt trời là trung tâm của cái gì ? Của chính ông Mặt trời và Thái dương hệ. Ông Mặt trời có phải là trung tâm của Trái đất, của Sao Kim và của Sao Thuỷ và các hành tinh trong Thái dương hệ mà có quỹ đạo xoay tròn xung quanh Mặt trời không ? Không. Trái đất có tâm Trái đất và Trái đất tự xoay quanh tâm mình. Và đứng từ Trái đất mà xem xét thì Mặt trời sẽ xoay quanh Trái đất.
Một người không thể coi một thứ bên ngoài người đó là tâm của người đó được.
Vợ không thể coi chồng là trung tâm.
Cha mẹ không thể coi con cái là trung tâm.
Giáo viên không thể coi học sinh là trung tâm.
Bác sỹ không thể coi bệnh nhân là trung tâm.
Người bán hàng không thể coi khách hàng là trung tâm.
Người tư vấn không thể coi người được tư vấn là trung tâm.
Người hâm mộ không thể coi thần tương là trung tâm.
Về măt hình học, về mặt sinh học, về mặt cấu trúc, về mặt vận hành việc này đơn giản là không thể.
Vậy các khẩu hiệu trung tâm ngoài kia là gì ? Là tự lừa mình và lừa người như truyện “Chiếc áo của hoàng đế” vậy. Ai cũng bảo cái này cái kia là trung tâm thì mình cũng tưởng như vậy vì mình ngu dốt hoặc mình cũng bảo như vậy, không thì sợ người khác bảo mình ngu dốt.
May be an image of planet, eclipse and text
See insights and ads
Boost post
All reactions:

Phạm Đức Hậu, Phạm Thị Minh Hằng and 13 others

Chia sẻ:
Scroll to Top