NHỊP ĐIỆU TẾT
Nhịp điệu của Tết là
– Bận rộn nhất vào đợt cúng ông Công ông Táo vì phải nếu nướng, cúng kiếng, mua sắm, dọn dẹp, biếu xén và chốt nhiều công việc cùng nợ nần, ân oán cuối năm
– Chậm lại sau lễ ông Công ông Táo để chốt các phần việc cuối cùng cuối năm
– Phần ban thờ cần hoàn toàn yên tĩnh sau khi đặt mâm ngũ quả và mời gia tiên về
– Chặt chẽ, dứt khoát, và rất tĩnh trước Giao thừa
– Tập trung vào bùng nổ vào Giao thừa
– Thư giãn, đa dạng và vui vẻ sau Giao thừa
TĂNG ĐỘNG & Ỳ TRỆ TRONG TẾT
Để có được nhịp điệu Tết hợp lý, thường chúng ta phải bắt nhịp được với sự chuyển giao chu kỳ giữa các năm mà tồn tại khách quan, đồng thời phải khá chủ động được cách đón Tết của mình.
Có người quá chủ động với bao nhiêu công việc và quan hệ cần giải quyết khi Tết đến, Tết với họ toàn là nhịp điệu công việc do họ chủ động tạo ra, họ không hề cảm nhận được nhịp điệu của thời gian mà là lý do để Tết tồn tại.
Có người quá bị động mỗi khi Tết đến, không biết phải làm gì, không muốn làm gì, chán nản đi theo người thân làm chân sai vặt để tránh bị kêu ca.
Trong một gia đình cũng thường xảy ra hai thái cực này, cha mẹ bận rộn làm không hết việc, cả việc hợp lý và việc bất hợp lý; con cái thì chả biết làm gì và cũng chả muốn làm gì, có làm chỉ là để đối phó với cha mẹ cho xong Tết, rồi sểnh ra là về phòng riêng hoặc chuồn mất.
Tóm lại có ba tình trạng phổ biến
– Tăng động, bận rộn, đến mệt mỏi suốt Tết
– Trì trệ, buồn ngủ, đối phó và buông xuôi chờ hết Tết đi làm bình thường
– Bận rộn làm vài thứ để coi như cơ bản đón Tết xong, rồi cả nhà đi chơi tranh thủ lúc còn nghỉ Tết
Ba ngày cuối cùng của năm (27, 28, 29 với năm chỉ có 29 Tết và 28, 29, 30 với năm có 30 Tết) nói chung nên là các ngày tĩnh lặng nhất năm để đợi khoảnh khắc Giao thừa. Các việc mua sắm, chuẩn bị, dọn dẹp, biếu xén, về quê, ra mộ, cúng lễ và ban thờ cho Tết nên cơ bản xong hết rồi.
Để thực sự ngồi yên tĩnh được trong ba ngày cuối năm này chúng ta cần có sự thấu hiểu, mục đích rõ ràng về Tết cũng như chúng ta đã phải có khoảng một tuần lễ đến mười ngày bận rộn mệt nhoài trước đó rồi.
Tình trạng của nhiều người là 23 Tết thì làm ông Công ông Táo rồi đợi đến lúc nghỉ làm mới bắt đầu chuẩn bị Tết nên siêu bận.
Một số nhà bận quá lo ngoại giao Tết và nghĩa vụ Tết là chính về nhà chẳng muốn làm gì cho chính mình và gia đình mình đón Tết nữa.
Một số nhà lại quá đà nấu nướng, ngày nào trong 3 ngày đầu năm và 3 ngày cuối năm cũng có cỗ. Đã nấu nhiều món, lại phải làm 2 mâm, một trên ban thờ và một cho gia đình, vừa chán mệt vì phải nấu nhiều quá vừa chán mệt vì phải ăn nhiều quá.
Nấu nướng không phải mục đích Tết, mà chúng ta chỉ nên nấu nướng cho đàng hoàng vào lễ ông Công ông Táo, rồi quay lại với nấu nướng cơ bản cho cả nhà đủ ăn và ngon miệng là được thôi.
Với gia tiên, nấu nướng suốt mấy ngày Tết rồi đem lên ban thờ cũng không hay ho gì cả, vì làm động ban thờ, cái mà cần cực kỳ yên tĩnh vào Tết. Ông bà về ăn Tết cùng con cháu, là ăn hương ăn hoa, ăn không khí cùng đón Tết, không phải ăn uống vật lý các món cúng hàng ngày trên ban thờ, nên chỉ cần thắp hương hàng ngày thăm hỏi ông bà và mời ông bà ăn Tết cùng ngày hôm đó, không cần cúng cơm hàng ngày.
TỰ CẢM NHẬN, TỰ THÍCH NHGI & TỰ ĐIỀU CHỈNH
Có thể chúng ta không biết nhịp điệu đúng của Tết là gì nhưng chúng ta có thể tự biết được thế nào là nhịp điệu sai
– Quá nhanh, quá tăng động, quá bận rộn chắc chắn là sai, trong năm như thế suốt đã là sai, Tết mà còn như thế nữa là càng sai
– Quán chậm, quá bị động, quá trì trệ, quá buông xuôi chắc chắn cũng sai vì Tết là lễ quan trọng nhất trong năm
– Nửa này nửa kia, quá đà kiểu này rồi sang quá đà kiểu kia cũng sai nốt
Thấy sai thì tự mình nên điều chỉnh và lúc mới điều chỉnh thông thường mình sẽ rơi từ thái cực này sang thái cực kia, nhưng chừng nào chúng ta có ý thức rằng phải có cái gọi là nhịp điêu cơ bản để chuyển đổi giữa các năm chúng ta dần sẽ diều chỉnh lai được cách chúng ta đón Tết.
Tết là lúc chuyển giao của thời gian, vậy thì cảm nhận nhịp điệu thời gian và sống với nhịp điệu phù hợp chính là một phần quan trọng nhất để đón Tết.
Muốn có nhịp điệu tốt cho Tết chúng ta phải chủ động đón Tết và chủ động đi vào nhịp điệu Tết từ trước sau rằm tháng Chạp. Không ai bị động, thiếu thời gian, không coi trọng Tết mà lại có thể có nhịp điệu Tết tốt. Tết mà sai nhịp điệu thì kiểu gì cũng sai nhịp điệu cả năm, muốn điều chỉnh không dễ dàng, kể cả khi các hậu quả nghiêm trong về sức khoẻ, tâm lý và tâm trí khác nhau xuất hiện.
Nếu Tết là lúc điều chỉnh chu kỳ và nhịp điệu cơ bản nhất, tổng hợp nhất, rõ ràng nhất mà mình không đón Tết được, thì các khái niệm như xây dựng kế hoạch, quản trị thời gian, nắm bắt cơ hội, nhảy vọt đón đầu sẽ rất ảo hoặc rất cứng vì nhịp điệu cơ bản nhất mình đã sai rồi.