THẤU HIỂU CẢM XÚC & CHẾT KẸT

Loading

Cô giáo : Hãy hiểu cảm xúc của các con ma, đang bi chết kẹt
Lan : Con ma trông bù xù, rách rưới, nó bảo em là nó mệt mỏi, nó căng thẳng, vì nó cứ phải cân bằng lý trí, tình cảm, mà lý trí, tình cảm thì mất cân bằng quá rồi ……. và nó trốn ở đây. Con ma và em trao đổi nhiều lắm. Nó bảo em làm thế này thế kia. Nhưng tóm lại, em mêt quá cơ, em vân không hiểu nó muốn gì. Nó không muốn quay về chỗ của nó để tiếp tục làm việc.
Cô giáo : Con ma nó mêt mỏi và căng thẳng, thì chắc cảm xúc của nó là mêt mỏi & căng thẳng, và ý muốn của nó chắc là nghỉ ngơi.
===
Các ban có biết vì sao con ma nói rõ ngay từ đầu như thế mà, bạn Lan vẫn phải trao đổi thêm rất nhiều và hình như càng nói càng không hiểu ?
Ban có bao giờ nói với người thân một việc rành rành mà người thân của ban cứ nổi đoá lên và vẫn không hiểu như ban Lan không ?
Thế bạn Lan chết kẹt hay con ma chết kẹt vậy ?
Bạn Lan chết kẹt trong phân tích cảm xúc. Ngay khi, con ma bảo nó mêt, thì bạn Lan lập tức phân tích mêt vì cái gì, mêt như thế nào, vì sao lai mêt, phải làm gì hết mêt. Con ma và ban Lan cuối cùng đều mệt phờ. Hết giờ thiền.
Cảm xúc thì phải được cảm nhân, chấp nhân, càng phân tích, càng không hiểu và càng mệt.
Chia sẻ:
Scroll to Top