Mua bùa, thỉnh tượng, rước các vật dụng thờ cúng về, đeo lên người, cho vào ví, để trong xe, nhét dưới gối, buộc chân giường, mang lên ban thờ …, giờ thấy không lành, muốn gỡ ra thì phải làm thế nào ?
– Đốt bỏ
– Vứt bỏ
Nếu bùa này làm từ lửa hoặc vật đó không đốt được thì thì làm thế nào ?
– Chôn xuống đất ?
– Thả trôi sông ?
Đất có thổ địa, có thần bản thổ, và sông cũng thần sông, có hà bá, có Tam giang, làm thế có được không ?
Thuê thầy về để đặt tượng, đổi bát hương cho ban thờ gia đình, giờ thấy không lành phải làm thế nào ? Gửi nhờ tượng và bát hương lên chùa chăng ? Chẳng có chùa tử tế nào đồng ý nhận đồ bỏ đi nguồn gốc phức tạp kiểu này.
Được bà đồng chỉ cho cái mộ bị thất lạc của người thân, mang về mà không hề hỏi người trong mộ, cũng chẳng hỏi người thân đã mất lẫn còn sống của mình, rồi sửa sang, làm bia, thờ cúng mấy năm mới biết là trong mộ ấy, xương cốt chẳng phải người nhà mình, bây phải làm gì ?
===
Hôm nay thấy một vật có hại, mình muốn vứt bỏ, ngày mai thấy cái khác có lợi lại rước về chăng ?
Nếu mà vứt bỏ không được thì có ý đem vật có hại cho mình sang đất của người khác, sang đất đình, chùa, đền, miếu nào đó, sang đất công, sang sông, hồ, núi, biển tự nhiên quanh nơi mình sống, suy nghĩ và hành động của mình như thế có hay không ?
Cứ cho vứt được, đốt được, hay trả lại được, nhưng nếu năng lượng của các vật đó cùng vong ma đã bám chặt vào người trong gia đình mình, vào nhà cửa đồ dùng, vào đất của nhà mình rồi thì làm thế nào ?
Để làm bùa, đem cho thầy máu, tóc, quần áo, vật dụng của mình và người thân; một phần thầy cho vào bùa, cứ cho là vứt luôn, phá luôn đi, còn phần thầy giữ lại hoặc đem trấn chỗ nào đó mất rồi, giờ muốn lấy lại, muốn gỡ ra thì làm thế nào ?
Thân thể của mình, của người thân đang sống với mình, của người thân đã khuất của mình, của vong ma liệu có nên cho đi, nhận về, vứt bỏ, phá huỷ hồ đồ như vậy được hay không ?
Làm gì với không gian sống, với thân thể của mình, của người khác, của cộng đồng, của thiên nhiên đất nước, hãy cân nhắc cho thật kỹ.