Tính nữ và các nữ thần của Trái đất

Loading

Ngày bé tôi nghe mẹ nói “con gái con đứa”, “con gái không lấy được chồng”, rồi mẹ lo tôi có lấy chồng thì lại “làm cha mẹ muối mặt”, “kiểu gì tôi cũng bị nhà chồng mắng”, tôi kinh hãi với viễn cảnh lấy chồng.
Tôi tự hỏi tại sao phải lấy chồng. Lẽ nào đàn ông không lấy vợ thì chỉ vất vả, còn phụ nữ không lấy chồng thì cuộc đời vứt đi.
Trên mạng nhan nhản các thông tin, rằng để được yêu thì phụ nữ phải diu dàng, phải xinh đẹp …, rằng để được nể trọng thì phụ nữ phải khôn ngoan, phải bao dung … , rằng để chiến thắng tình địch, phụ nữ phải tỉnh táo, phải yêu thương bản thân …, tôi ngám ngẩm với số kiếp là con gái của mình.
Hình như, phụ nữ chẳng có ám ảnh nào ngoài việc đàn ông có yêu mình không, đàn ông có cần mình không, đàn ông phản bội rồi có quay về với mình không …
Tôi không thiết tha gì một cuộc đời có lắm “nghĩa vụ” như vậy, chỉ để có được một người đàn ông nào đó, chưa biết mặt ngang mũi dọc, chưa biết tính cách hay dở, ngó ngàng tới.
Trong thiền, có lần tôi được hỏi “thế nào là nam, thế nào là nữ”, tôi ngơ ra không sao trả lời đươc. Đến giờ tôi vẫn chẳng biết, thế nào là nữ tính, thế nào là nam tính.
Tôi chỉ biết rằng tôi chẳng thiết tha gì với các chuẩn mực nữ tính của mẹ và thông lệ về phụ nữ phổ biến ngoài kia. Có hàng đống bộ tiêu chuẩn phụ nữ. Chỉ riêng bộ công dung ngôn hanh, đã quá khó.
Không đơn giản để được thừa nhận “bạn đúng là phụ nữ” mà không phải là hạng vứt đi nào đó.
Vậy tại sao bạn không đơn giản là chính bạn mà thôi ? Dù là nữ hay là nam, việc đầu tiên có lẽ mình phải là mình, thoải mái và hạnh phúc.
Điều làm tôi ngạc nhiên, là với thời gian tôi cảm giác có thể vẽ được chân dung rõ ràng một “cô gái” tiêu biểu của Trái đất mà với tôi là vô cũng nữ tính.
Cô gái ấy màu trắng tâm đỏ. Cô gái ấy là cầu thuỷ tâm lửa.
Cô gái ấy có rất nhiều cảm xúc. Cô ấy là hiên thân của Tình yêu & Tự do.
Ý chí của nàng Trái đất là Tự chủ, Kiên đinh & Sáng tạo. Hành động mang của tính nữ của Trái đất là Sinh sản, Nuôi dưỡng, Bao dung.
Lý trí thuần nữ của Trái đất là Ngây thơ & Thấu hiểu. Ngây thơ mà vẫn thấu hiểu, thấu hiểu mà vẫn ngây thơ.
Sự thấu hiểu đạt được nhờ sự phong phú trong trải nghiêm. Sự phong phú trong trải nghiệm lại được tạo ra nhờ tính kiên định và tự chủ của ý chí, và tình yêu, sự tự do trong cảm xúc.
Trái đất không có số phận phải lấy chồng, không bị họ hàng, làng xóm hỏi “bao giờ lấy chồng”, không bị cha mẹ lo “thế này sao lấy nổi chồng”.
Các nữ thần của Trái đất, luôn có cả rừng đàn ông vây quanh và luôn có một anh yêu tha thiết
– Phương Tây : Nữ thần tình yêu & Nữ thần tự do (đây là người nữ còn trẻ và ngây thơ)
– Phương Đông : Mẹ Quán âm & Phật bà nghìn mắt nghìn tay (đây là người nữ trưởng thành kiên định, bao dung, thấu hiểu)
– Cả phương Đông và phương Tây : Nữ thần sinh sản, Nữ thần mùa màng, Nữ thần trù phú
Răc rối của tất cả các nữ thần của Trái đất là nàng luôn có 1 anh mà nàng yêu thiết tha và 1 kẻ thù kinh khủng, mà nàng từ chối không yêu, hoặc 1 anh yêu yêu quá hoá kẻ thù, hoặc 1 kẻ thù thù quá hoá ra yêu. Nói chung chuyện yêu đương của các nữ thân của Trái đất vô cùng rắc rối.
Kết nối với Trái đất cho chúng ta chạm vào tính nữ của mình và thoái mái hơn với việc mình là con gái, với vài rắc rối yêu đương.
Chia sẻ:
Scroll to Top