![]()
Một trong các thử thách lớn với thuỷ thủ đoàn của Odyssey là đi qua vùng biển các nàng tiên cá, mà dùng giọng hát quyến rũ của mình để lôi các thuỷ thuỷ ra rời khỏi thuyền hoặc ở lỳ lại vùng biển này không đi tiếp, đồng nghĩa với họ sẽ chết.
Do được cảnh báo trước, nên khi đi tới vùng biển của các nàng tiên cá, Odyssey yêu cầu tất cả các thủy thủ bịt tai bằng sáp ong, nhưng chính ông lại muốn các thuỷ thủ trói mình vào cột buồm, để được nghe tiếng ca của các nàng tiên cá mà không bị tiếng hát này kéo xuống biển.
Trong phim của Nolan, các thuỷ thủ thấy Odyssey vừa nghe tiếng hát của các nàng tiên cá, vừa vật vã trên cột buồm, muốn giằng giật dây trói, chực lao xuống biển. Sau khi đã vượt qua vùng biển này, các thuỷ thủ hỏi Odyssey đã nghe thấy gì, ông trả lời rằng các nàng tiên cá nói “Thứ bạn khao khát nhất lại là thứ bạn không thể có được, và thứ bạn không thể có được nhất lại chính là thứ bạn từng có, rồi đánh mất”.
Theo truyền thuyết, xưa nay chưa ai nghe được tiếng hát của các nàng tiên cá mà còn sống để kể lại cho hậu thế biết các nàng tiên cá hát điều gì… trừ Odyssey. Rất có thể chính Odyssey cũng không hề nghe được tiếng hát của các nàng tiên cá, cái ông nói là điều mà tiếng hát của các nàng tiên cá gợi lên trong ông, không phải là nội dung bài hát của các nàng tiên cá.
Vậy bài hát của các nàng tiên cá nói về cái gì mà dường như có sức mạnh tuyệt đối với mọi người nghe, như thể tiếng hát của các nàng tiên cá đã thấm vào lòng của người nghe, vặn xoắn nó, thao túng nó theo ý mình. Có thể các nàng tiên cá không hát về một điều cụ thể nào cả, không hát cho một đối tượng cụ thể nào cả. Các nàng tiên cá mà chỉ phát ra tần số của tất cả các cung bậc cảm xúc của thế gian, mà khơi gợi lên cảm xúc có sẵn ẩn chứa sâu bên trong mỗi người. Khi các cảm xúc bên trong bị kích động đến mức nào đó, xúc cảm sẽ kéo thân thể và tinh thần của các thuỷ thủ lao về phía các nàng tiên cá, như lao về người yêu mà ta đã phải chôn chặt nhung nhớ sau bao lâu cách. Tiếng hát của nàng tiên cá chính là bùa yêu, kéo các thuỷ thuỷ bỏ con thuyền và bỏ hành trình đi biển, thậm chí bỏ cả mạng mình để được cuốn đi theo về biển.
Đây chính là một tà thuật âm thanh. Huyền thuật âm thanh cũng vận hành y hệt. Chỉ là huyền thuật âm thanh cho người nghe chạm vào cảm xúc ẩn giấu bên trong, khiến cho họ muốn chìm vào biển xúc cảm của người yêu, của người mẹ bên trong tâm hồn mình, mà đã sinh ra họ, đã nuôi dưỡng họ, đã yêu thương họ.
Tà thuật và huyền thuật âm thanh vẫn luôn hiện diện trong thế giới của chúng ta, thông qua âm nhạc, ngôn ngữ và các dạng tần số, tràn ngập trong thế giới này, mà chừng nào chúng ta còn sống trên thế giới này, chúng ta gần như không thể thoát được.
Nếu như rồng là linh vật ở phương đông, thì rồng ở phương tây là kẻ cướp phá, bắt cóc, ăn thịt. Tương tự, sen là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết và Phật tính ở phương đông và thuốc hướng thần, gây ra ảo giác và sự quên lãng ở phương tây. Âm, gắn với sức mạnh âm thanh, tình yêu và lòng bao dung của tính nữ, với biểu tượng là mẹ Quán âm ở phương Đông khi chuyển sang phương tây lại trở thành giọng hát ma mị chết người của các nàng tiên cá.
Huyền thuật hay tà thuật của âm thanh phải đặt trong bối cảnh âm thanh ấy được cất lên. Huyền thuật hay tà thuật ở sẵn trong lòng ta, nơi âm thanh lắng đọng và âm thanh vang lên, mà được gọi là tiếng lòng.
Các nàng tiên cá được miêu tả trong huyền sử phương Tây nói chung và Odyssey nói riêng là tiên cá hoặc tiên chim. Trong huyền sử Hồng Bàng, nàng long nữ Tiên Cát, vợ của Kinh Dương Vương chính là một nàng tiên có gốc nước, gốc rồng, nói cách khác tiên cá là một hiện thân của bà, còn Âu Cơ, vợ của Lạc Long Quân chính là tiên chim. Tính âm, tính nữ chính là cái gốc, là sức mạnh của dòng màu Lạc Hồng. Tính âm, tính nữ ấy cũng là bản chất và sức mạnh của mẹ Trái đất, mà kết tinh trong dòng máu Lạc Hồng.
