Mỗi người phụ nữ dù ế ẩm, chỉ yêu một người hay đã trải qua chục mối tình vắt vai thì đều vinh dự có hai người đàn ông xuyên đời, tạm gọi là ông Công và ông Táo.
Một số bạn học sinh đã thiền nhiều, cơ bản đều có thể mô tả hai người này đồng thời biết được người chồng hiện tại của mình là ông Công hay ông Táo. Một số bạn mới thiền, một số bạn không biết hoặc không tin vào quan hệ nam nữ xuyên đời. Những điều này chẳng quan trọng, sự thật về ông Công và ông Táo vẫn chả mảy may thay đổi huhuhu.
Cổ tích Việt và cổ tích của các đồng bào dân tộc nhiều chuyện về 2 ông 1 bà, thì 2 ông đó chính là ví dụ về ông Công và ông Táo, còn bà đó là bạn.
– Sự tích ông Công ông Táo
– Sự tích Trầu cau
– Sự tích Sơn Tinh – Thuỷ Tinh
– Sự tích hồ Lak ở Daklak về cuộc chiến của thần nước và thần lửa
Thôi bỏ chuyện cổ tích sang bên, chúng ta nói sang các rắc rối của cuộc đời hiện tại và hôn nhân hiện tại. Thời tiết nóng bức cao độ và lớp thiền Vipassana nâng cao cũng nóng với đề tài quan hệ vợ chồng xuyên đời với ông Công, đặc biệt căng thẳng nếu người chồng đời này lại chính là một ông Công, vừa ngoại tình vừa có con riêng.
Ông Công là thái dương và bạn là thái âm, nên câu chuyện vợ chồng với ông Công rất nhiều thái cực. Ông Công thường coi mình là trung tâm, rồi đến con mình và cha mẹ, cuối cùng mới đến vợ. Đó là trật tự giá trị của ông Công.
Ông Công dùng con cái để giữ vợ không cho nó bỏ mình và dùng con để giữ các người tình không cho chúng nó có bồ. Ông Công thích “toạ sơn quan hổ đấu” xem các người tình và bà vợ chính đánh nhau, ông ở giữa rung đùi hưởng thụ việc mình là số 1, mình là trung tâm.
Sống với ông Công không dễ. Đừng nghĩ nhắm mắt bỏ qua cho chồng, chỉ cần gia đình không tan vỡ, chỉ cần mình và con yên thân, chỉ cần gia đình chồng thương con cháu … Muốn sống với ông Công phải có cách sống phù hợp để vợ chồng có sự tôn trọng và độc lập tối thiểu với nhau.
Phải biết sức chịu đựng của bản thân là có hạn và tâm lý của con cái đôi khi là mong manh. Phải biết đời giằng giặt hay đời dối trá đều là đời không bình yên. Nếu mình gục ngã và con mình gặp vấn đề gì thì mình mất tất cả, lúc ấy có chồng hay không là vô nghĩa.
Một khi đã không được tôn trọng thì người vợ chỉ còn là rác rười, nhưng rác mà muốn bỏ ông Công thì cũng đừng có hòng. Ông Công có bản năng cực tốt trong việc dùng tiền bạc, nhà cửa, con cái, công việc và quan hệ họ hàng để kiểm soát và thao túng vợ con. Nếu đã chọn phương án ly hôn với ông Công, thì phải ra đi dứt điểm và tay trắng. Muốn thế tài chính cá nhân và quan hệ với cha mẹ phải đủ mạnh để hỗ trợ được cho cuộc sống hậu ly hôn.
Nếu làm ông Công thiệt một thì phụ nữ thiệt mười. Phụ nữ ly hôn phải bảo vệ từng nguồn lực sức khoẻ, tinh thần, tài chính cho mình và con, do đó tuyệt đối không được gay cấn với ông Công, cái nào chịu thiệt được hãy chịu để giữ lấy mục đích chính. Bảo vệ ông Công quá thì không ly hôn được, còn ly hôn mà không bảo vệ thanh danh cho ông Công thì ông Công cũng phá cho thân tàn ma dại. Nên người vợ, người mẹ phải tính toán để biết tìm điểm dừng hợp lý, vì chồng có thể bỏ chứ cha của con mình thì mãi mãi là cha của con mình.
Nói những điều này không có nghĩa là hôn nhân với ông Công chỉ toàn bất hạnh, mà hôn nhân nào cũng có những giai đoạn cực kỳ hạnh phúc.
Người ta bảo đằng sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ. Thực sự đằng sau, đằng trước, đằng trên, đằng dưới, đằng trái, đằng phải, đằng trong, đằng ngoài của một ông Công cực đoan lúc thành đạt, lúc thất bại, lúc bạo tàn, lúc dịu dàng … là một bà Công cực đoan giật đùng đùng không kém. Thực sự là đằng sau một ông chồng quá đà theo cách này sẽ là một bà vợ quá đà theo cách khác hoàn toàn đối xứng. Chỉ là người phụ nữ không nhìn thấy chính mình trong các phiên bản của chồng mình mà thôi.
Thiền là một cách cực kỳ hiệu quả nếu không muốn nói là duy nhất để thực sự thấu hiểu quan hệ vợ chồng xuyên đời.
– Quan hệ vợ chồng trong kiếp sống hiện tại luôn phản ánh mô thức của các kiếp sống khác của hai người, bởi vì đơn giản là các kiếp sống này đều của hai người. Hai bạn hát 100, 1000 bài với nhau, dù có bài hay bài dở, thì vẫn là giọng điệu, là phong cách của hai bạn mà thôi.
– Quan hệ vợ chồng trong kiếp sống hiện tại cũng không giống bất kỳ kiếp sống nào của hai người trước đó và là kiếp sống duy nhất mà bạn đang nắm lấy trong hiện tại.
Khi có vấn đề về hôn nhân, có hai cách để thiền
– Thiền bất kỳ đề tài nào mà giáo viên day và chỉ cần thiền đủ sâu thì bạn sẽ thấy hình ảnh của chính và vấn đề của chính mình, một cách cực kỳ sâu sắc và khách quan
– Mở các kiếp sống của bạn chồng nhưng phải mở đủ toàn diện, trong một gói cá nhân, với người hướng dẫn, thường là phải mất ít nhất vài ba buổi.
Tôi xin lấy ví dụ về trường hợp hai, với các kiếp mở ra trong gói cá nhân trong quan hệ vợ chồng với ông Công
– Các kiếp 2 vợ chồng bất hạnh rồi hạnh phúc : trong 100, 1000 kiếp đang được kích hoặc hay được chỉ ra trên sổ nghiệp quả … hãy xem 1 kiếp để biết đâu là điểm chung, điểm chốt trong các kiếp đó. Xem để đừng ảo tường rằng hai vợ chồng đang ngoại tình, cãi nhau, đánh nhau mà một bên khăng khăng muốn giữ gìn hạnh phúc mà làm được
– Các kiếp 2 vợ chồng tưởng hạnh phúc rồi bất hạnh
– Các kiếp chồng vừa ngoại tình, mình đã đòi chấm dứt hôn nhân hoặc mình đi tử tử còn chồng thì sống hanh phúc đến già
– Các kiếp chồng chồng ngoại tình và bạo hành mình mãi mà mình vẫn quyết giữ chồng
– Các kiếp vợ chồng dứt khoát bỏ nhau rồi dứt khoát quay lại với nhau
– Các kiếp chồng giết vợ : 100, 1000 kiếp chồng tự tay giết vợ, bạo hành vợ trong nhà đến chết, đổ tội oan hay ngoại tình đến mức vợ phải tự tử, giết vợ trong lúc vợ chạy trốn, giết vợ trong lúc vợ đòi bỏ mình … Xem để biết bảo vệ thanh danh của chồng khi ly hôn, vì đó cũng chính là bảo vệ bản thân. Sự tích mẫu Đệ Tam chính là câu chuyện này. Mẫu là con Long Vương còn bị như vậy, chúng ta chỉ là người tầm thường làm sao mà không chết lên chết xuống trong tay chồng nhiều kiếp
– Các kiếp vợ giết chồng : hiếm lắm và nên xem lắm, bạn có thể không được ai khen nữ tính, nhưng cứ so sánh hai tỷ lệ này bạn sẽ biết chắc chắn phụ nữ là phái yếu, mà đã là phái yếu thì đừng làm việc mạnh
– Các kiếp các con giết cha vì cha ngoại tình và bạo hành, mà mẹ không bảo vệ nổi bản thân và con : nhiều hơn bạn tưởng nhiều, sợ nhất là các đứa con xuyên đời ấy vẫn là con đời này của bạn
– Các kiếp các con tự tử, gặp tai nạn và trầm cảm vì cha mẹ chia tay
– Các kiếp các con tự tử, gặp tai nạn và trầm cảm vì cha mẹ quyết không chia tay nhau
– Các kiếp chồng chung chạ với vài ba cô vợ, vài ba đứa con riêng, vẫn là mấy cô bồ và mấy đứa con riêng đời này của chồng thôi, thế mà lạ thay mình và con mình cuối cùng rất khoẻ mạnh, rất thành công, còn chồng mình thân tàn ma dại
– Các kiếp chồng chung chạ với vài ba cô vợ, vài ba đứa con riêng, mình và con mình sống không bằng chết
Tôi không nói xuông về những kiếp sống này chỉ để làm ví dụ, sự thực còn vượt xa những gì tôi đưa ra làm ví dụ. Có một lần tôi đưa đề tài thiền là con giết mẹ, các bạn học sinh rất sốc, cứ tưởng tôi nói đùa. Tôi khẳng định rằng chúng ta không chọn đề tài thiền cho vui mà chọn để tài thiền mà nhận thức của mình bị trống, lý trí và tình cảm của mình không chấp nhận, và qua bài thiền đó mình phải trưởng thành. Để đỡ sốc hãy tôi khuyên hãy mở kiếp sống, mà mẹ của các học sinh chính là tôi, giáo viên dạy thiền, cô giáo đã chấp nhận và đã mở các kiếp này, thì học sinh nhất định sẽ mở được. Kết quả là khoá học 12 buổi mà không xem hết nổi 1 kiếp sống giết mẹ, vì quá nặng và quá đau khổ.
Thông thường người không đưa ra phương án có sẵn cho hôn nhân của mình sẽ khách quan và mở lòng về quan hệ vợ chồng xuyên kiếp của mình hơn là các bạn vừa thiền được một đoạn, một kiếp đã vội ra quyết đinh hôn nhân, thì cái kiếp sống mở ra đó chỉ là sự nguỵ biện cho quyết định và kết luận có sẵn của bạn. Chưa thiền đã kết luận, chưa kết hôn đã kết luận, chưa sống đã kết luận thì làm sao có thể trưởng thành.
Xem đi để hiểu rằng chúng ta không cần tìm kiếm cũng không thể trốn tránh một quan hệ xuyên đời với một nửa của mình.
Xem đi để hiểu một người không tạo nên được quan hệ hai người, và trong bất kỳ tình huống nào, bao gồm yêu, hận, thờ ơ, phản bội, tha thứ hay chịu đựng lẫn nhau thì mình và chồng vẫn luôn là một cặp đối xứng.
Xem đi để hiểu rằng cái chồng mình có luôn là cái mình thiếu và mình cần và ngược lại, chồng mình cực đoan kiểu dương nghĩa là mình cực đoan kiểu âm mà thôi.
Xem để đừng ảo tưởng rằng mình hiểu bản thân, mình hiểu chồng mình, mình hiểu quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ con cái…. vì mình thậm chí còn không hình dung ra hết các vở kịch gia đình mà mình đã đóng xuyên kiếp.
Xem đi để thấy muôn vạn tình huống trái ngược của hôn nhân đều có thể xảy ra mà vẫn nằm trong quy luật đối xứng âm dương giữa mình và chồng.
Chỉ có sự thật mới khiến chúng ta trưởng thành.
Xem đi để biết là mình là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng về sự thật của cuộc đời mình.