Lần đầu biết đến Vu Lan
Gia tiên tiên tổ cũng nhiều deadline
Buồn nào buồn không thể buông
Hẹn hò nào vội như về cổng Không
Thôi thì cháu cũng gắng công
Đêm ông nội giục, ngày bà ngoại khuyên
Con cháu quên hết tổ tiên
Mải mê công việc lãng quên gia đình
Buổi dạy phong thuỷ cây dòng họ 8/2023
Gần 12h đêm (làm việc được khoảng 4h)
Học sinh : Đi mãi mới được thông được hơn 10 tầng đất, còn 60 tầng nữa, oải quá muốn đi ngủ
Cô giáo : Nếu đi được thì cố gắng đi đến điểm chốt dưới lòng đất thì dừng mà không cố được thì đi ngủ
Gia tiên (đã khuất) : Đơn giản thôi mà mày cứ kêu oải với đòi đi ngủ. Có mấy chục tầng đất. Ngủ thì ngày nào mày chả ngủ được.
===
Giữa 12h trưa (làm việc được khoảng 4h)
Học sinh : Đứng ở tầng đất này, em không biết nên làm gì
Cô giáo : Nằm xuống, cảm nhận nhịp đất để tìm luồng hoặc chọn đường chắc chắn, dễ dàng đi trước
Gia tiên (đã khuất) : Làm đi, sao hỏi nhiều thế, làm thì khắc hiểu. Hôm nay làm xong cái này mới dừng. Buổi sau làm cái A, B, C nhé.
===
Làm ca sáng rồi lại làm ca chiều
Cô giáo : Tầng đất đó dừng được đấy. Khớp năng lượng và dừng buổi làm việc nhé. Mệt rồi. Để buổi sau gọi gia tiên và bắt đầu xây dựng cây dòng họ ở điểm nay.
Học sinh : Ơ nhưng gia tiên em đứng đông lắm ở quanh em rồi, thâm chí gia tiên đã tự xếp theo sơ đồ
Cô giáo : Ừ thôi, làm tiếp
===
Cô giáo mới nhắm mắt mơ màng ngủ
Gia tiên học sinh A : Lần sau làm tiếp việc A cô nhé
Gia tiên học sinh B : Cô bảo nó cần phải về quê
Gia tiên học sinh C : Hôm nay nó thiếu việc này cô nhé
Gia tiên học sinh D : Cái giếng cổ đó ở dưới ban thờ nhà ông nội, cô nhé
Gia tiên học sinh E : Tôi đã họp hết gia tiên ở khu mộ gia đình, cô mở cái đường là nó đi được đến đó luôn
Học sinh đăt lưng ngủ khèo, thâm chí lên học chỉ để … ngủ và rất nhiều hoc sinh điếc, gia tiên nói không nghe được, nên giấc ngủ của cô giáo thành buổi họp giao ban huhuhu
===
Deadline của gia tiên căng hơn nhiều deadline của cô giáo, dù cô giáo đã lên lịch làm việc từ sáng đến đêm 7 ngày/tuần.