GỬI GÌ CHO NGƯỜI ÂM ?

Loading

– Hương ơi, đốt vàng mã xuống âm thì dưới đó có dùng được không?
– Đồng, đô, bạc, vàng đều tiêu được
– Hương ơi, gửi quần áo thì người âm có mặc được không ?
– Quần the, váy lụa, quần bò, áo phông, bikini đều diện được
– Hương ơi, gửi ngựa xe thì người âm có đi được không ?
– Ngựa xe, ô tô, UFO hay thảm bay đều đi được
– Hương ơi, đốt tòa nhà, người dưới ấy có ở được không ?
– Biệt thự, nhà cao tầng, nhà tre trúc, nhà tổ chim đều ở được
– Sao người âm cái gì cũng nhận hết, dùng hết vậy ?
– Vâng, một ngày đẹp trời, một người ở dưới ấy đang đi dạo không may bị cái gì đó của người ở trên này rơi trúng vào đầu. Hóa ra đó là một món quà từ trần thế. Thế là người âm bị thương ở đầu ấy cứ nhận tiếp, nhận nữa, nhận mãi, quen rồi thì quà gì cũng nhận được hết.
– Hương biết người âm còn thiếu gì không ?
– Cửa thoát hiểm ?
– ???
– Hình dung, thằng hàng xóm quẳng cái áo, nó dính lên người mình, thằng hàng xóm quẳng cái tủ, nó bay vào nhà mình, chó mèo hàng xóm đi lạc, chúng ngủ ở giường mình … thế thì mình thoát thân còn chả nổi, nói gì siêu thoát.
Chia sẻ:
Scroll to Top