ĐI ĐÂU MÀ VỘI MÀ VÀNG

Loading

Chắc người Việt, ai cũng thuộc câu ca dao
Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Những câu hỏi đầu tiên phải đặt ra là “đá” và “dây” là cái gì mà lại xuất hiện trên đường.
MÀ VA PHẢI ĐÁ
Đá xuất hiện trên đường đi, đặc biệt là
– đường đi ở vùng đất đá, vùng núi đá
– đường đi làm bằng đá, đường đi rải đá. Ngày nay sỏi đá được dùng để làm vật liệu xây dựng công trình trong đó có cầu đường, thì ở giữa đồng bằng cũng có thể va phải đá.
Đá trên đường có hai loại 
– Đá vật lý, vật chất. Loại đá này lại có hai loại
– – – Thứ nhất là đá cuội, đá viên, đá mảnh, đá rời.
– – – Thứ hai là cả khối đá lớn, gắn liền vào đất, là các dạng đá bản thổ.
– Đá năng lượng, tinh thần là những cản trở mà chúng ta va vấp phải khi tiến hành làm một việc gì đó. Loại đá này cũng có hai loại y như trên
– – – Thứ nhất là những va vấp mà chúng ta có thể khắc phục, sửa chữa, bỏ qua hay chấp nhận thiệt hại để đi tiếp, tương đương với đá rời, đá mảnh
– – – Thứ hai là va vấp mang tính nền tảng mà chúng ta không có cách nào có thể bỏ qua, vì bỏ qua tảng đá này là bỏ qua cả con đường, còn bẩy tảng đá này lên thì coi như tung hê cả con đường
Đường nào có loại đá đó, việc nào có dạng khó khăn đó, người nào kiểu va vấp của người đó.
MÀ QUÀNG PHẢI DÂY
Thực ra mỗi con đường đều là một sợi dây, nên ra cứ ra đường là gặp dây.
Đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, … đường ngõ, ngách, hẻm … đều là dây. Đường kẻ vạch và vỉa hè dành chi người đi bộ cũng là dây.
Dây trở thành đường khi mình đi trên đó. Đường trở thành dây khi mình không còn đi trên đó nhưng để lại dấu ấn trên đó.
Đi đường của mình cần đi mà có đường cắt ngang thì đường cắt ngang này cũng gọi là dây. Nếu mình rẽ sai đường, chọn nhầm đường thì đó chính là “quàng phải dây”.
Việc gì cũng có đường hay cách thức hiện tương ứng, và cũng lại có muôn ngàn cách đi sai, đi lạc hay quàng phải dây.
Tóm lại,
– vấp phải đá là các va vấp nặng về cấu trúc
– quàng phải dây là các va vấp thiên về vận hành
Chia sẻ:
Scroll to Top