Đức thánh Chử Đồng Tử trong Tứ Bất Tử của người Việt là người đại diện cho các trạng thái và các vận hành 0
– của đất và nước,
– của vật chất và tinh thần,
– của thân thể và linh hồn
– của sự sống và môi trường sống
Đồng Tử có nghĩa là cùng về không,
– Tử có nghĩa là về 0, khi kết thúc, chấm dứt cả không gian và thời gian, cả tinh thần và thân thể
– Đồng có nghĩa là về 0, khi không còn chênh lệch, không còn khác biệt về không gian và thời gian, về tinh thần và thân thể
Hãy cùng đi qua các giai đoạn chính trong cuộc đời của Chử Đồng Tử với những sự kiện “về 0”
1. Về 0 với cha mẹ
– Giai đoạn sống với bố mẹ, nay ở làng Chử Xá, Gia Lâm, Hà Nội
– Về 0 khi nhường khố mà hai cha con mặc chung cho cha, để cha mặc lúc lâm chung và lúc chôn cất.
– Lễ dứt căn, để Chử Đồng Tử trở thành đứa con độc lập khỏi sự bao bọc hay tấm áo của cha mẹ
2. Về 0 với chính mình
– Giai đoạn : Sống một mình sau khi cha mẹ đều đã mất
– Về 0 với chính mình như một cá thể trần trụi, không tài sản và không người thân, một mình trong môi trường sống và trong xã hội
– Lễ độc thân
3. Về 0 với người bạn đời
– Gặp Tiên Dung và quyết định nên vợ nên chồng trong tình trạng cả hai đều không có quần áo, không có tài sản, không có địa vị, không có người thân, là những thứ gắn với, che đậy, định vị và bảo vệ con người mình.
4. Bắt đầu từ 0 trong công việc và tiền bạc
– Buôn muối, với muối là sản phẩm cơ bản, từ tay trắng, không có tiền vốn, không có kho hàng, không có phương tiện
– Tạo ra thị trường muối từ cao cấp đến bình dân
– Nắm toàn bộ thị trường muối của đất nước
5. Bắt đầu từ 0 trong đường đạo
– Buông sự nghiệp buôn bán, tay trắng đi học đạo
– Thành đạo, nhận gậy thần, nón lá của thày trao
6. Cân bằng 0 giữa đạo và đời
– Đi hành đạo đồng thời trở về với công việc buôn bán,
7. Cân bằng 0 giữa hai người vợ mà cũng là cân bằng 0 giữa hai khía cạnh đối lập của bản thân.
– Tiên Dung là người đi từ có về 0 và từ 0 về có. Với Tiên Dung, Chử Đồng Tử là người cân bằng quanh điểm 0 và chuyển hoá được tại điểm 0
– Tây Sa là người dao động và cân bằng quanh điểm 0. Với Tây Sa, Chử Đồng Tử là người có thể đi tư có về 0, từ 0 về có và trụ được ở điểm 0
8. Cùng mọi người từ 0 thành có, từ có thành 0
– Ban ngày, chống gậy thần, úp nón lá xuống hiện ra cung điện, mọi người muốn theo Chử Đồng Tử như theo dân vua, vua Hùng nghe tin tức giận, kéo binh lính đến tìm để trừng trị
– Ban đêm, chống gậy thần, ngửa nón lá lên, cung điện tan rã rút vào lòng đất.
9. Đồng Tử – Cùng về 0 với vợ
– Chử Đồng Tử và hai người vợ hoá thánh
– Những người, những vật thuộc về cung điện cũng biến mất dưới lòng đất
10. Tái xuất ở các hình dạng khác nhau như
– Cá chép thần đầm Dạ Trạch.
– Rùa thần giúp Triệu Việt Vương
Chử Đồng Tử là một trong Tứ Bất Tử của người Việt. Thực ra bất kỳ Tứ Bất Tử nào cũng phải có năng lực quay về 0, thì họ mới có thể bất tử, nhưng Chử Đồng Tử là vị thánh đại diện cho trạng thái 0 này.
– Chử Đồng Tử : trạng thái 0
– Tản Viên Sơn Thánh : trạng thái 1, hợp nhất, thống nhất, là một, khởi đầu
– Thánh Gióng : trạng thái 2, gióng hay xuyên suốt trời đất – đất trời
– Liễu Hạnh : trạng thái 3, tam toà thánh mẫu, ba cây chụm lại lên hòn núi cao …