ĂN CHAY

Loading

ĂN CHAY : Tao khuyên mày như tao ăn chay, để phát triển tình yêu thương vô điều kiện và lòng bao dung với muôn loài.
ĂN TẠP : Hình như làm một việc cực kỳ đơn giản, thậm chí chẳng phải làm gì, để nhắm đến một lợi ích bao la không bờ bến thì đạo Phật gọi là tham và si, không bờ bến. Tao cố yêu thương cái thân tao và bao dung với gia đình tao trước.
ĂN CHAY : Mày ăn mặn nên mới có suy nghĩ sân hận với tao như vậy. Tao là người tu, không muốn chấp với mày.
ĂN TẠP : Xưa nay chỉ có người tụ, người ăn chay chê người đời, người không ăn chay thôi, chứ có bao giờ ngược lại, nên chắc là mày sắp phát triển đủ bộ tham sân si, để có động lực tu hơn nữa
ĂN CHAY : Tao đã từng có nhiều suy nghĩ ô trược như mày, cho đến khi tao chuyển sang ăn chay
ĂN TẠP : Muốn bao dung với con gà, thì sân vườn nhà mày phải là cái bao đủ rộng để chứa được gà, bữa ăn, giấc ngủ, lúc làm lúc chơi của mày phải dung được gà mà 3h sáng đã gáy, 5h sáng đã đi kiếm ăn, tối trước khi lên chuồng còn đi ỉa đầy ra sân, Tết muốn thịt con gà trống để cúng thì sợ con gà mái buồn, sợ con mày khóc thương, sợ tìm không ra được con gà khôn ngoan, tham sống sợ chết như con đang nuôi, nên mày lại thôi. Người từ trải nghiệm của mình mà có được tình yêu và lòng bao dung nên tự nguyện ăn chay, khác với người ăn chay vì mong cầu có được thứ giá trị mà người ta không có đủ năng lực và không có đủ trải nghiệm để phát triển. Giờ mày cứ nuôi một con gà với tình yêu thương và lòng bao dung trước đi, chứ đừng làm người bình thường chưa xong, đã muốn làm thần rừng, làm thượng đế, chỉ bằng cách chả làm gì cả, hoặc làm những thứ cỏn con, mà ảo tưởng đạt được đủ thứ vĩ đại.
Sáng nay, trong lúc cho đôi gà ăn, mình nghe được hàng xóm nói chuyện nên chép lại. Có hay không mọi người ?
Chia sẻ:
Scroll to Top