![]()
Học sinh : Đến cấp 2 và cấp 3 thì mình thực sự không còn nhớ rõ ràng về bữa ăn gia đình nữa. Chắc chắn là mẹ đã dạy mình nấu ăn nhưng giờ mình lại không nhớ cụ thể 1 món nào mẹ dạy. Nhưng mình lại nhớ rõ món trứng chưng cà chua và canh cua nấu rau mà bố dậy nấu như thế nào. Hồi đó mình nấu ăn rất chậm, cứ làm dần dần từng việc một, xong cái này thì mới làm đến cái kia. Còn mẹ thì nhìn mình làm rất ngứa mắt nên hay quát, bảo mình phải vừa rửa rau, vừa đặt nước trên bếp đun, trong lúc chờ nước sôi thì rửa rau, xong đến lúc nước sôi là thả rau vào luôn. Trong lúc đứng chờ thì quay ra dọn dẹp bếp luôn. Lúc đó mình chưa hiểu được việc này, có lẽ nhịp lúc đó của mình rất chậm, còn của mẹ lại rất nhanh nên mình không theo được. À mình có nhớ 1 món mình đã nhìn mẹ làm rất nhiều lần và sau này lớn mình đã tự muốn làm, đó là món Giò xào mẹ làm ngày tết, vì món này chỉ làm ngày tết thôi nên có nhiều thời gian hơn và mình được làm cùng mẹ từ đầu đến gần cuối, chỉ có đoạn xào thịt và gói giò là mẹ tự làm, còn các bước chuẩn bị, thái thịt, nấm … mẹ đều cho mình làm cùng. Giò xào mẹ làm rất ngon nên mẹ thường làm nhiều để đi biếu các sếp ở công ty và mang về ông bà ngoại nữa.
Cô giáo : Việc không theo kịp mẹ, không phụ được mẹ trong bếp là rất bình thường, vì mỗi người nấu ăn có luồng riêng, mình không thể nào nhảy vào đỡ họ được, sẽ phá cả luồng của mình và luồng của họ, cản chân, vướng đường, lệch nhịp. Chị cũng không làm được, mẹ chị cũng hay bắt phụ mẹ hay chi gái, chi toàn chuồn, một người làm đỡ vướng chân hơn. Mình phải cẩn thận về sau mình cũng lại bảo con mình phụ mình làm bếp hay phụ làm việc kiểu nhà kiểu đó là chơi khó nhau lắm. Giao việc gì cho con thì giao hẳn một mảng, giao hẳn một không gian, giao hẳn một khung thời gian, như rửa bát, quét nhà. Tâm thế giao việc và phụ việc này là tâm thế người làm sếp của cơ quan, coi mình là trung tâm, phân công, ra lệnh, chứ không phải tâm thế của người mẹ, người tề gia. Đem tâm thế cuả người làm lãnh đạo công việc vào lãnh đạo gia đình thì gia đình sẽ lâm nguy.
Học sinh : Đối ngược với bên nhà bố mẹ đẻ thì khi về ở nhà bố mẹ chồng thì mình và chồng lại được phụ trách chính trong việc ăn uống. Mặc dù khẩu vị có khác nhưng cứ khi nào mình về là mẹ chồng sẽ để lại hẳn căn bếp cho mình thích làm gì thì làm. Bà thường chỉ giúp đặt nồi cơm điện hoặc nấu cơm bữa sáng cho ông vì ông quen ăn cơm buổi sáng cho no bụng trước khi đi làm ngoài vườn.
Cô giáo : Đây là tâm thế đúng. Đây mới là tam tòng.

