Trong khu phố cổ của Thăng Long xưa có phố Hàng Lược. Đây là một trong các phố cổ còn giữ được nguyên tên dù không còn bán đúng sản phẩm truyền thống là lược.
Phố Hàng Lược nằm bên khúc quanh của sông Tô Lịch nên còn gọi là phố Tô Lịch. Ở phố Hàng Lược bây giờ vẫn còn một ngã ba rộng, một chuyện rất hiếm ở khu phố cổ, bởi vì chỗ ấy ngày xưa là một vực nước. Khi giặc Pháp lấp sông Tô Lịch thì vực nước nơi khúc quanh của sông Tô Lịch ấy được xây thành cống, gọi là cống Chéo Hàng Lược.
Ngày xưa, phố Hàng Lược đương nhiên bán lược. Lược không được sản xuất ở phố Hàng Lược, mà được đưa lên từ các làng nghề, trong đó có hai làng nghề nổi tiếng đều thuộc xứ Nam của Thăng Long Tứ Xứ
– Lược sừng của làng Thụy Ứng, Thanh Trì, Hà Nội
– Lược bang xương, lược tre (lược bí) Trầm Vạc, Hưng Yên.
Khu vực phố Hàng Lược còn là trung tâm mua sắm đồ hiếu hỉ của phố cổ, bởi vì ở gần đó có các khu chợ và các phố bán các mặt hàng dùng trong lễ
– Chợ Cầu Đông (Cầu Đông là cầu bắc qua sông Tô Lịch ở cửa Đông thành Thăng Long) đi coi bói, đi xem ngày làm lễ
– Chợ Đồng Xuân bán trầu cau và đồ lễ trong đó có hoa quả
– Hàng Mã bán vàng hương, vàng mã, cũng như các đồ mã làm từ giấy, dùng cho các loai lễ lớn nhỏ
– Hàng Đường bán bánh mứt kẹo, cũng dùng cho các lễ
– Hàng Lược bán lược, mà các gia đình mua trước khi gả con gái đi lấy chồng
Chợ Cầu Đông nổi tiếng với bài ca dao “Bà già đi chợ Cầu Đông, xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng”. Tại sao phải qua Cầu Đông để xem bói chuyện lấy vợ gả chồng ? Thứ nhất, bởi vì để làm lễ thì phải nhờ thày bói coi ngày. Thứ hai, bởi vì đó là khu có bán trầu cau và gương lược. Trầu cau và gương lược được dùng trong gần như tất cả các lễ Tết của người Việt, đặc biệt trong lễ ăn hỏi.
Hàng Lược xưa không chỉ bán lược, mà là phố chuyên về hiếu hỉ, lễ lạt của cả khu phố cổ. Có thể nói Hàng Lược là con phố chính liên quan đến các loai lễ hiếu hỉ của khu phố cổ.
Ngày nay phố Hàng Lược không còn bán lược nhưng vẫn liên quan đến lễ Tết, bởi vì đây chính là nơi tổ chức chợ hoa Tết Nguyên Đán của khu phố cổ. Chợ hoa Tết truyền thống này đã có lâu đời chứ không phải gần đây mới có và được mở tại phố tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Khoai, Hàng Rươi, nhưng người dân gọi quen từ xưa là “Chợ hoa Hàng Lược”.
Phố Hàng Lược ngày nay không còn bán lược và lược nhựa cũng được sử dụng tràn lan, bời vì người bây giờ không còn hiểu được sự linh thiêng của chiếc lược và tầm quan trọng của tóc trong các nghi lễ nữa.