![]()
SỪNG TRÂU CÓ DAI KHÔNG ?
Sừng trâu cứng thì ai cũng chấp nhận, nhưng chúng ta sẽ khó chấp nhận rằng sừng trâu dai.
Sừng cứng được là vì nó dai.
– Cứng là trạng thái bộc lộ ra bên ngoài, dưới tác động của ngoại lực.
– Dai ở trạng thái nội lực bên trong của các thớ sừng.
Sừng trâu rất cứng với tác động lực bên ngoài vào nó, vì các thớ sừng liên kết với nhau bên trong quá dai.
Thớ thịt trâu giống như thớ thịt bò, nếu xào quá lâu trong dầu nóng sẽ săn chắc lại và trở nên rất dai. Đó chính là cách sừng trâu được tạo ra.
Nếu chúng ta có cơ hội xẻ cái sừng trâu để thấy rõ thớ của sừng trâu chả khác gì thớ thịt trâu, săn như dây thừng, thì chúng ta sẽ chấp nhận rằng sừng trâu rất dai.
Sừng là trạng thái cứng bên ngoài của dai bên trong. Sừng là biểu tượng cho nam tính và sức mạnh của trâu đực.
—o—o—o—
ANH GIAI
Khi chúng ta gọi một người là anh giai, nghĩa là anh ấy có cơ bắp cuồn cuộn, khi cơ siết lại sẽ rắn đanh, tạo ra thân thể thép, nắm đấm thép, bảo vệ em gái.
Giai đối xứng với gái, chuyện yêu đương là chuyện giai gái.
Anh giai chính là dai bên trong tinh thần, cứng bên ngoài thân thể, tạo nên người đàn ông mạnh mẽ, lỳ lợm để em gái dựa vào.
Gái ngược với giai, nghĩa là mềm dẻo bên ngoài, nhưng khó bảo, chứng nào tật nấy bên trong tinh thần.
Cho nên giai gái mới yêu nhau để bù đắp cho nhau.
Anh giai này chính là anh sừng trâu, anh đầu trâu, anh ngưu ma vương chứ còn ai vào đây.
—o—o—o—
ANH SỪNG TRÂU CHỊ THIẾT PHIẾN
Rắc rối ở chỗ
– con gái yêu con giai, tạo nên chuyện tình giai gái, mà con gái cũng yêu con trai, tạo nên chuyện tình trai gái,
– gái thì vẫn là gái, nhưng giai không hẳn là trai.
Chai là vật đựng nước : bên ngoài cứng (vỏ chai), bên trong mềm (nước hoặc khí chứa trong lòng chai).
Chai không giai, mà chai rất sắc và giòn. Khi chai bị vỡ bởi ngoại lực, thì nó sẽ không chứa nước được nữa mà nó sẽ sắc như dao, dao của chị chai này cắt cơ của anh giai thoải mái.
Giai đối xứng với chai
– Giai mộc, cứng kiểu dai, lỳ, tối
– Chai kim, cứng kiểu giòn, mong manh, sáng
Nếu như anh Giai là anh Sừng trâu, anh Đầu trâu, anh Ngưu ma vương, thì chị chai là Thiết phiến công chúa. Thiết phiến là dao sắt, vì thiết là sắt, phiến là tấm.
—o—o—o—
GIAI KHÔNG HẲN LÀ TRAI
Trai là con vật sống dưới nước : bên ngoài cứng (vỏ trai), bên trong mềm (thân con trai)
Trai vô cùng rắc rối
– Trai vừa dai như Giai lại vừa giòn như Chai
– Trai dai không bằng Giai, Trai giòn không bằng chai
Rắc rối như đã nói ngay từ đầu
– Gái yêu Giai Ngưu Ma Vương, mạnh mẽ, ấm áp, gần gũi, lúc này gái là Thiết Phiến Công Chúa, hay dao sắc
– Gái cũng yêu Trai đẹp trai, cơ bản đẹp trai hơn Ngưu Ma Vương và Trai thẳng thắn, Trai lạnh lùng, như cây cau, lúc này gái lại thành cây trầu không
Gái lúc thì là trầu không, lúc thì là dao sắc,
– Lúc gái là trầu không thì quấn quít bên canh anh trai cau, đẹp trai, lạnh lùng, thẳng thắn; trầu không mộc khí không yêu con trâu mộc thổ
– Lúc gái thành dao sắc thì dao chém cây cau, dao bổ quả cau, gái lúc này yêu anh giai trâu
Bản chất của gái là lưỡng nghi, là Tấm Cám, không biết đâu mà lường.

