Con của các Vua Hùng lên là Mị Nương. Nữ Hoàng Đế duy nhất của Trung Hoa, Võ Tắc Thiên tên con gái là Võ Mị Nương. Vậy Mị Nương là gì ? Xin hãy bình tĩnh nghe giải thích
MỘNG MỊ : Giấc mộng là cấu trúc và mộng là vận hành khớp giữa trường mơ và trường tỉnh. Mị là không thời gian, đối tượng, chuyển tiếp giữa các giấc mộng. Trạng thái đi từ mộng này sang mộng khác qua các mị là mộng mị.
MỊ NƯƠNG : Nương là trạng thái vận hành thuận tự nhiên, mang tính nữ. Chủ thể nương từ mị này qua mi khác qua các mộng là Mị Nương.
Mị Nương có bao giờ bảo “Để mị nói cho mà nghe không ?” Không. Khảng khái, chủ động, rõ ràng như thế còn nương, còn mộng, còn mị gì nữa.
MA MỊ : Ma mị là trạng thái dính mắc từ mị này sang mi không, không trôi chảy thuận tự nhiên như nương.
Mị Nương là trạng thái nữ tính rất thuần khiết của một người con gái Bách Việt. Vì sao lại thế ?
Câu chuyện là bọc Trăm Trứng của Âu Cơ và Lạc Long Quân nở ra 100 người con trai, là tổ của Bách Việt sau này. 100 người con trai thì làm sao sinh con đẻ cái ra các thế hệ sau mà bây giờ là chúng ta được ?
100 người con trai của Âu Cơ – Lạc Long Quân chia làm bốn dòng thân rốn ối nhau
– Nếu người con trai này đi đường thân thân, sẽ thuộc dòng Hùng Vương, dựng nước Văn Lang, thành Phong Châu
– Nếu người con trai này mạnh về rốn, sẽ thuộc dòng Tản Viên, dựng nước Xích Quỷ, thành Hồng Lĩnh
– Nếu người con trai này mạnh về nhau, sẽ thuộc dòng Thánh Gióng, dựng nước Việt Thường, thành Cổ Loa.
– Nếu người con trai này mạnh về ối, sẽ thuộc dòng Chử Đồng Tử, dựng nước Hồng Bàng, tạo thành các bộ lạc mang dòng màu Lạc Hồng.
100 người con trai này có đối xứng là 100 người con gái, mà cũng trong bọc trăm trứng,
– Người con gái đi chuyển tiếp qua cả bốn đường gọi là Liễu Hạnh
– Người con gái đi đường thân thân, thuộc dòng Hùng Vương, nói cách khác là hoá thân của Liễu Hạnh tên là Mỵ Nương, mang dòng máu Lạc Hồng
Những người con gái của bọc trăm trứng ở một trạng thái gọi là mơ, đối xứng với trạng thái hiện khi được sinh ra của những người con trai của bọc trứng.
– Mơ ước đối xứng với dòng Hùng Vương
– Mơ mộng đối xứng với dòng Tản Viên
– Mơ hồ đối xứng với dòng Thánh Gióng
– Mơ màng đối xứng với dòng của Chử Đồng Tử,
Cuộc đời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh mô tả một người con gái ba lần đầu thai, ba lần từ trạng thái mơ đi vào đời thực, nhưng nơi chốn thực sự của nàng vẫn là cõi mơ.
Câu chuyện Từ Thức Gặp Tiên mô tả chàng Từ Thức từ thế giới thực, từ trạng thái thức vào thế giới mơ, nơi chàng gặp Tiên, là một nửa đối xứng của chàng. Nàng tiên Giáng Hương mà chàng Từ Thức gặp vẫn là nàng My Nương của thời Hùng Vương.