ĐỊNH VỊ

Loading

Từ bài Em dạo này, mình mê Ngọt. Giống như từ lúc nghe bài đó, mình nếm được vị của Ngọt, nên nghe sang các bài khác cũng thấy ngọt. Từ bài Tầng Thượng 102, mình mê Cá Hồi Hoang. Chắc là từ lúc đó nếm được vị Cá Hồi Hoang, nên là mê luôn món Cá Hồi Hoang.
Tâm hồn ăn uống nên là toàn thích các ban nhạc … ăn được chăng ?
Cá Hồi Hoang giải thể, lặng lẽ bao nhiêu thì Ngọt giải thể ầm ỹ bao nhiêu. Đau lòng.
Khán giả định vị nghệ sỹ giọng thế này, phong cách thế kia, hoàng tử ballad, nữ hoàng bolero … thì thôi cũng được vì những định vị này vẫn còn dính dáng đến âm nhạc, nhưng khán giả định vị nghệ sỹ là cha thế này, là con thế kia, là bạn bè thế này, là trưởng nhóm thế kia, làm người cứu vớt cuộc đời người này, làm người chữa lành người kia … thì cũng xin lậy luôn khán giả.
Khán giả có định vị mình là khán giả không hay anh định vị anh là bố người ta, là mẹ người ta, là vợ người ta ?
Khán giả có định vị mình là khán giả không hay anh định vị anh là nạn nhân cần cứu vớt và bệnh nhân cần chữa lành ?
Nghệ sỹ cũng là một con người bình thường, khán giả cũng là con người bình thường, với chuyện riêng tư và các quan hệ riêng tư, hai bên quyền ngang nhau, chả bên nào có tư cách gì bới móc đời riêng của bên nào ra cả. Khán giả có định vị mình là người bình thường không khi bới móc chuyện riêng tư của rằng người ta làm việc gì, với ai, như thế nào ra ? Chả cần biết anh bới ra chuyện gì, của ai và chuyện đó đúng hay sai, thì khán giả kiểu này chắc chắn là loại chả biết vị trí của chính mình ở đâu.
Trên mạng vô số các tin tức siêu vô chủ kiểu
– Người hâm mộ bảo cô A cố lên, chúng tôi ở bên bạn
– Cồng đồng mạng phản đối chàng B, chúng tôi rời bỏ bạn
Cộng đồng mạng là thằng nào, người hâm mộ là con nào, không biết.
Trên mạng vô số các tin tức siêu điêu kiểu
– Siêu sao này có cát xe, ngôi sao kia có bao nhiêu tiền …
– Bà A bảo với chồng rằng …., Ông B bảo với con rằng ….
– Đức minh sư này, đại sư kia dạy rằng …, Tỷ phú A dạy rằng
Chúng ta cài máy nghe trộm ở nhà riêng của người ta cũng chẳng có nổi các tin tức kiểu này, cho nên bản chất các loại tin tức này cũng là tin vô thưởng, vô phạt.
Những loại tin tức bịa đặt kiểu này suy cho cùng phải do cá nhân nào đó đưa lên, kể cả AI đưa lên thì AI đó cũng do người cài đặt.
Mạng xã hội là một thế giới loạn định vị và ảo định vị.
Khi mình dạy thiền thấy học sinh có vấn đề nghiêm trong về định vị : mình là ai ? tên mình là gì ? thân thể của mình thế nào ? nhà mình ở đâu ? gia đình là ai ? cái gì là sở hữu của riêng mình ? cái gì là trách nhiệm của mình ? đâu là vị trí của mình ?
Nhưng câu hỏi cơ bản thế, nhưng ai ai cũng như trên mây, hoặc tưởng câu trả lời là thứ hiển nhiên, nhưng lúc trả lời thì không trả lời được hoặc trả lời sai bét huhuhu.
Trong thân thể, trong gia đình, trong ngôi nhà của mình mà còn loạn định vị như thế, thì ra xã hội làm khán giả hay làm gì cũng loạn khó đỡ luôn.
Chia sẻ:
Scroll to Top