Vì có nhiều bạn hỏi về vong nhập, vong ám và một lời khuyên của mình hãy đi trồng cây. Trồng thực sự. Chỉ quan tâm đến cây, cây và cây, đất, đất và đất, sự sống sinh sôi, sinh sôi và sinh sôi thôi, thì bệnh sẽ khỏi. Nếu bạn trồng cây để mong cầu làm giàu hay để đánh đuổi cái gì đó thì bạn sẽ không thể làm được cả việc trồng cây và cũng không đạt được mục đích. Tâp trung vào bản thân và việc mình làm, là việc trồng cây, còn đối với vong ma, không mong cầu cũng không lo sợ.
Nhân đang nói về cây, có một loại cây chữa vong nhập và khí lạnh rất tốt là cây ngài cứu. Bạn hãy ăn ngải cứu, uống trà ngải cứu, đeo vòng tay ngải cứu, vòng cổ ngải cứu, để ngải cứu dưới gối, và trong ví, vẽ tranh cây ngải cứu, chụp ảnh ngải cứu …Hãy cảm nhận về ngải cứu bằng tất cả giác quan và trái tím. Hãy sử dụng ngải cứu. Hãy thiền với cây ngải cứu. Hãy trồng ngài cứu. Đó là bước đầu tiên trong việc kết nối với Ngài cứu.
Chân thành gọi Tinh thần của loài cây Ngải cứu giúp bạn – KHỎE MẠNH và ĐỘC LẬP. Hãy nói về các giá trị sống mà bạn có và mong muốn Tinh thần Ngải cứu giúp bạn phát huy. Đừng lải nhải về các vấn đề của mình hay của người khác bao gồm bệnh tật hay vong ma. Hãy lắng nghe nhiều hơn thông điệp từ cây, dù đó là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị hay thông tin…Sau mỗi lần tiếp xúc, cho dù bạn có thể cảm giác chẳng nhận được gì, hãy luôn cảm ơn. Cây luôn giao tiếp và tràn đầy cảm xúc, có điều con người không nghe, không hiểu hoặc muốn nghe và hiểu theo cách của mình, để có lợi cho mình.
Trong các loại cây, ngải cứu là cây rất dễ tiếp xúc và có tính bảo vệ rất cao. Nhưng hãy sống đúng với tinh thần dũng cảm và độc lập, của loài Ngải cứu thì bạn mới có thể tiếp xúc với Tinh thần Ngài cứu.
Thậm chí có thể nhờ Tinh thần ngải cứu tiếp dãn vong âm về thế giới khác, vì nếu chỉ đưa ra khỏi cơ thể thì có thể vong lại nhập vào người khác hoặc quay trở lại lúc khác.
Tiếp xúc với tinh thần của cây cối, không thể dùng lý trí hay bản ngã, mà phải đến với trái tim và tâm hồn. Phải có sự trân trọng, biết ơn, niềm tin và tình thương. Để tiếp xúc với tinh thần của cây nào, phải yêu loài cây đó.
Và đừng quên cảm ơn !!!