KHỞI ĐẦU CỦA GIÁC QUAN

Loading

VÚ & SỮA NON – VỊ GIÁC ĐẦU TIÊN
Sữa đầu tiên mà đứa trẻ sơ sinh bú là sữa non. Trong bào thai, thai nhi sống bằng rốn, rốn nhận máu từ bánh nhau, và bánh nhau nhận máu từ tử cung, máu rốn là máu ngũ tạng. Ra khỏi bào thai, trẻ sơ sinh sống bằng sữa mẹ, sữa mẹ chảy ra từ vú mẹ và sữa mẹ vẫn là máu ngũ tạng. Sữa non của mẹ cần kích hoạt tất cả các ngũ tạng và các đường của ngũ tạng.
Sữa non là máu nền tinh huyết của hệ rốn. Rốn là đầu mối của ngũ tạng và các đường tương ừng : Đường sinh dục (tinh huyết – rốn), Đường tiêu hoá (huyết thổ – gan), Đường hô hấp (huyết khí – phổi), Đường tiết niệu (huyết nền – thận), Đường tuần hoàn (huyết mạch – tim), Đường huyết cầu – lách. Người ta thường nói là ngũ tạng ứng với ngũ vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Sữa mẹ cũng có đủ các vị của ngũ tạng.
Vị giác đầu tiên không chỉ đến từ sữa mẹ mà còn đến từ vú mẹ. Tất cả các cơ quan của vùng miệng đều tham gia vào cảm nhận sữa mẹ và vú mẹ, cụ thể là môi ngậm vú, răng lợi cắn vú, lưỡi liếm vú.
Vú mẹ đại diện cho đất, sữa mẹ đại điện cho nước. Thông qua người mẹ mà một đứa trẻ kết nối và có tình yêu với quê hương đất nước, mẹ đất nước chính là người mẹ xứ sở, lớn hơn, bao trùm hơn người mẹ nuôi.
Vì mẹ là người nuôi dưỡng đứa trẻ sơ sinh bằng sữa, có sữa mẹ vú mẹ là sống, thiếu vú mẹ, sữa mẹ là chết, cho nên vị của vú mẹ và sữa mẹ với đứa trẻ là vị ngon nhất, bổ nhất, an toàn nhất đi suốt cuộc đời của đứa trẻ. Nói cách khác, vị sữa mẹ và vị vú mẹ là vị sự sống. Mẹ cũng là người yêu con vô điều kiện, cho nên vị của sữa mẹ và vú mẹ là vị tình yêu.
Mỗi đứa trẻ có một vị sự sống và vị tình yêu khác nhau nhưng đều gắn với vú mẹ và sữa non của mẹ. Nếu mà bản năng của đứa trẻ tốt, ở nơi nào nó nếm được vị đất nước của mẹ, trong nước uống và trong đồ ăn, thì nó biết vùng đất đó đón nhận nó, yêu thương nó và nó sẽ sống được ở đó.
NGŨ GIÁC ĐẦU ĐỜI
Trước khi đứa trẻ ngậm được vú mẹ và nếm được sữa mẹ, thì nó đã ngửi được mùi mẹ rồi.
Kể cả đứa trẻ bú mẹ trong tình trạng mắt nhắm nghiền ngủ gà ngủ gật, mắt của trẻ sơ sinh vẫn cảm nhận được vú mẹ và sữa mẹ. Thị giác về vú mẹ và sữa mẹ được đứa trẻ sơ sinh tiếp nhận theo lưới năng lượng của mắt.
Vú mẹ cũng là nơi bàn tay của đứa trẻ sơ sinh sờ chạm đầu tiên. Xúc giác vú mẹ không chỉ thực hiện bằng tay mà còn thực hiện bằng răng, lợi, môi, lưỡi.
Giọng của mẹ cũng là âm thanh đầu tiên được đứa trẻ sơ sinh tiếp nhận.
Thực ra, trước khi đứa trẻ sơ sinh ngậm được vú mẹ và bú sữa mẹ, thì nó đã tiếp xúc da toàn thân với mẹ khi được mẹ bế lúc vừa mới sinh ra. Tiếp xúc da là xúc giác đầu đời của đứa trẻ. Trong sự kiện xúc chạm đầu đời này, đứa trẻ cũng được ngửi mùi mẹ, nghe tiếng tim mẹ, nhìn thấy mẹ và nếm vị khí huyết của mẹ lần đầu.
Như vậy, ngũ vị đầu tiên của đứa trẻ sơ sinh đến từ mẹ. Mẹ gắn liền với sự sống và tình yêu, thiếu mẹ là chết và không được yêu, cho nên ngũ vị đầu tiên của đứa trẻ sơ sinh là ngũ vị tình yêu và sự sống của mẹ.
NGŨ GIÁC NỀN
Ngũ giác đầu đời là ngũ giác nền, định hình lên toàn bộ giác quan và sở thích cuộc đời của một con người. Những trục trặc trong giác quan đầu đời là cực kỳ nguy hiểm, vì nó ảnh hưởng cả cuộc đời con người, khiến người này đánh mất bản năng gốc, đưa ra những lựa chọn sai lầm nguy hại cho sự sống của mình và dòng họ.
Làm sao để biết một người có vấn đề về ngũ giác nền ?
– Thính giác : Rất khó chịu khi nghe tiếng mẹ nói, không ưa tiếng Việt, sùng bái tiếng nước ngoài, thích chêm tiếng nước ngoài vào tiếng Việt
– Vị giác : Khi là trẻ sơ sinh thì từ chối sữa mẹ. Lớn lên, rất khó chịu khi ăn cơm nhà, cơm mẹ nấu, thích ăn cơm hàng, đồ tây. Không nếm được đủ vị cơ bản.
– Xúc giác : Không thích gần mẹ, bố mẹ bế thì khóc, người lạ bế thì vui
– Thị giác : Thấy mẹ rất xấu, khó nhìn, thấy quê hương bẩn thỉu, cuồng si vẻ đẹp của người khác, của đất nước khác, luôn có sự so bì và phán xét về quê hương
– Khứu giác : Điếc mũi, điếc một số mùi nào đó, ví dụ thơm ngửi được, thối không ngửi được, ghét mùi đồng quê
Trên đây là những điều vô lý, đi ngược lại bản năng sống cơ bản.
Nguyên nhân thì rất nhiều
– Vị sữa đầu đời là sữa công thức
– Khứu giác đầu đời không phải mùi của mẹ
– Không được tiếp xúc da với mẹ khi sinh, mà tiếp xúc với bác sỹ, y tá, hộ lý hoặc bị nằm lồng kính
– Bị ngăn cản nghe tiếng mẹ, liên tục bị phát âm nhiễu loạn lúc đầu đời, đặc biệt lúc cất tiếng khóc chào đời
– Một cách nào đó không nhìn được mẹ lúc đầu đời, mà bị tiếp xúc với các ánh đèn và các loại sóng ánh sáng trái ngược với ánh sáng tại môi trường sống cơ bản
Ngũ giác nền không chỉ liên quan đến mẹ mà còn liên quan đến bố, đây là một số trường hợp lấy từ các bạn học sinh của tôi
– Một bạn từ bé đã rất ghét tiếng mẹ, cảm thấy tiếng mẹ nói như gió rít vào cửa kính, xé tai ra, điếc tai, rác tai. Lớn lên bạn thích học tiếng Pháp, sang Pháp sống, lấy chồng Việt nhưng sinh con lại muốn đặt tên con bằng tiếng Pháp. Hành vi của bạn là cực đoan, đi ngược lại bản năng sống cơ bản. Có thể đầu đời, bằng cách nào đó, bạn đã tiếp nhận âm thanh trái với thanh âm của mẹ, và bạn mặc đinh đó mới là thanh âm sự sống và tình yêu. Hiện nay tai bạn có thể nói là đang đeo màng lọc, nghe không chính xác, nói cách khác là điếc theo kiểu không phân biệt được lời nói đúng sai, phải trái, âm thanh an toàn hay nguy hiểm.
– Một bạn luôn chê bố xấu trai, trông yếu rợt, bất kỳ cái gì đến từ bố bạn cũng được dán nhãn xấu trai, yếu rợt, trong khi ai cũng thấy bố bạn đẹp trai, mạnh mẽ, và thực sự bố bạn cũng cáng đáng hết các việc trong nhà. Rõ ràng bạn đang nhìn bố, có thể cả mẹ qua một tấm màng lọc, bóp méo hết hình ảnh bố mẹ. Nếu một ngày bạn có người yêu đẹp trai và mạnh mẽ, thì rất có thể đó là một thằng xấu xa và lợi dụng.
Cái gì đại diện cho sự sống và yêu thương mà giác quan của mình lại đánh giá là xấu xa, bất an, nguy hiểm thì rõ ràng là cái gì nguy hiểm, xấu xa, bất an, mình sẽ đánh giá là an toàn, yêu thương, tốt đẹp.
Hậu quả thì cực kỳ lớn ví dụ
– thấy người thân của mình ví dụ cha mẹ, vợ chồng, ông bà rất xấu. rất tệ, rất chán, rất ác độc, rất nguy hiểm … trong khi nghe lời nói lừa đảo, dụ dỗ của những kẻ xa lạ thì thấy rất ngọt ngào, dễ chịu, an toàn
– thấy quê hương đất nước xấu xa, tồi tệ, cảm thấy đến nước khác sống mơi là quê hương. chọn nơi sống hoàn toàn sai, hoặc bỏ nơi sống phù hợp an toàn chuyển sang nơi sống không phù hợp hoặc ở lý tại các nơi không phù hợp mà cứ thấy là phù hợp
Tóm lại hỏng giác quan nền là hỏng hết tất cả giá trị cơ bản.
CHỮA LÀNH NGŨ GIÁC ĐẦU ĐỜI
Nhận ra vấn đề về giác quan nền rất khó. Nhận ra các giác quan đều có màng lọc lệch lạc, để đưa ra các đánh giá kiểu thù cha, oán mẹ, mâu thuẫn với bản năng sống cơ bản là không dễ, bởi vì đó là điểm mù của chúng ta. Trừ khi chúng ta tách được sự quan sát của mình ra khỏi các giác quan, muốn vậy thì phải có khả năng thiền.
Đôi khi chúng ta ốm và mất vi giác hoặc khứu giác. Chúng ta thường cho rằng khỏi ốm thì vị giác và khứu giác sẽ quay lại và dường như các giác quan cũng được khôi phục thật. Nhưng sự thực là chúng ta chỉ đang thích nghi với tình trạng này, và khi chúng ta thích nghi được chúng ta coi trạng thái mới là cơ bản và thấy rằng mình lại bình thường. Đôi khi chúng ta mất khứu giác và vị giác mà không nhận ra vì không ăn vị đó nhiều hoặc không có trải nghiệm mùi nổi bật. Kết quả là chúng ta trở nên điếc đặc với thời gian đến mức không thể cứu chữa.
Tuy nhiên cái gốc của giác quan vẫn là trải nghiệm đầu đời.
Đánh gió vùng giác quan, nếu đầy đủ nên đánh gió 3 vùng
– Ngũ giác trên mặt
– Ngủ cổng ở đít
– Các cổng ở trước ngực : Rốn, Ức, Vú
Đánh gió các lớp sau
– Xương
– Cơ
– Mỡ
– Da
– Lông
– Mạc
Xem ký ức
– Đầu đời khi mới sinh. Ký ức này rất khó xem hoặc có xem được cũng toàn là xem sai, xem bịa, nên trước khi xem cần chắc chắn về giải phẫu học
– Phôi dâu : Tâm của giác quan (cầu mắt, răng lưỡi, ốc tai, xoang mũi, xương má), cổng đáy cơ thể, cổng rốn và cổng ức có thể liên quan đến tế bào gốc phôi dâu, nên cần phải xem phôi dâu.
Xem được ký ức sơ sinh và phôi dâu là trình độ thiền cực kỳ cao. Lời khuyên của tôi là xem vào dịp Trung thu là tốt nhất, qua dịp này có thể là quá khó với chúng ta. Xem sai lầm xem bịa đặt còn tệ hại hơn rất nhiều là không xem.
Chia sẻ:
Scroll to Top