Hôm nay là mùng Một Tết của năm mới là Ất Ty, năm cũ là Giáp Thìn.
Thành ngữ có câu về năm giáp – ất thế này : Chẳng biết cái giáp ất gì. Các năm giáp ất là năm khởi đầu chu kỳ, có nhiều bất ngờ, đột phá, sáng tạo cũng như có nhiều biến cố ngoài kiểm soát như lũ lụt hay hoả hoạn, nên về khách quan và chủ quan đều không nói trước được điều gì về hai năm này.
Thành ngữ có câu về năm thìn – tỵ thế này : Năm Thìn năm Tỵ, chị chẳng nhìn em. Câu này thực không đơn giản. Chị không nhìn em vì tỵ hiềm, ty nạnh hay vì sao ? Chị không nhìn em thì có hậu quả tích cực và tiêu cực thế nào ? Chị không nhìn em thì em có nhìn chị hay không ? Mà tại sao chị lại không nhìn em vào hai năm Thìn Ty ?
Năm Tỵ rắn âm đối xứng với năm Thìn rồng dương. Rồng rắn phối hợp tạo ra trạng thái rồng rắn lên mây (phương dọc) và rồng rắn lượn quanh (phương ngang)
“Rồng rắn lên mây” là một trò chơi dân gian với bài đồng dao bắt đầu thế này
“Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Có nhà điểm binh
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?”
“Rồng rắn lượn quanh” là cảnh sông nước
Xa xa quê tía bốn phía mây giăng
Quê má rừng ngăn núi chặn
Quê anh sông dài rạch vắn, rồng rắn lượn quanh.
Đi không nỡ, ở không đành
Chiều chiều gắng gượng lên gành ngó mong
Giáp Thìn và Ất Ty là một cặp âm dương, là hai năm bản lề khởi đầu của một chu kỳ can chi, nằm trong giai đoạn chuyển vận. Những năm chuyển vận đừng tính cái gì quá chắc chắn, mà chỉ cần bạn làm được gì hãy làm hết sức, giữa lấy cái gốc, cái cốt lõi, cái cơ bản, làm không được lại buông, đừng cố quá, đừng cứng quá, vì mọi thứ còn thay đổi rất nhiều.
Chúng ta vừa qua một nằm thìn rất dương, rất hoành tráng, rất mạnh mẽ, rất thể hiện, ví dụ tiêu biểu là sự thay đổi của luật lệ giao thông. Chúng ta đang bước vào một nằm rắn rất mềm mại, rất linh hoạt, rất âm thầm, rất thực tế, ví dụ là cách chúng ta thích nghi để sống được như ý mình mà vẫn đúng luật.
Và với cả hai năm này có ân phải trả, có thù phải báo, có mục đích hãy giữ đến cùng để dù rổng rắn thế nào cuối cùng ta cũng về đến đích.