LẤY CHỒNG HỒNG HÀI NHI LỢI CHĂNG ?

Loading

Ai chẳng biết bài ca dao
Bà già ra chợ Cầu Đông,
Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.
Thế mà sáng nay ở lớp thực hành dạy đánh gió để hỗ trợ dứt căn với cha mẹ nuôi dưỡng mình và hỗ trợ dứt căn với con được mình nuôi dưỡng (quan hệ cha mẹ nuôi dưỡng và con thân) đã cho ra một tình huống tương tự.
Một số bạn còn trẻ nhưng lại cho rằng chồng mình là “đồ trẻ con”, thế là ra sức chỉ bảo, dạy dỗ, dìu dắt, làm hộ… như mẹ dạy con, kết quả là người mẹ có thêm “em bé chồng” được mẹ nuôi bằng máu khí huyết của mình như “em bé con”.
Lễ dứt căn với con mà mình nuôi dưỡng, bằng các tuần hoàn khí huyết ngoài kéo dài sau thai kỳ và thời gian bú mớm, trở thành lễ dứt căn với chồng con.
Người cho máu chồng con, thường cũng lấy máu của cha mẹ, đặc biệt là mẹ. Bản thân mình thiếu máu, đi lấy máu lung tung, đặc biệt của cha mẹ, rồi lại đi cho máu lung tung, đặc biệt là cho chồng con. Càng muốn cho đi nhiều, càng mất máu nhiều, thì càng đi lấy máu nhiều, và càng bị loạn khí, hở cổng, gây ra đủ các loại bệnh về khí huyết.
Bà cô ra chợ Cầu Đông,
Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi, máu tuôn quá nhiều
Một người cho máu sai trái (sai đối tượng, sai kỳ hạn và sai luồng) luôn có tư tường mình đã cho đi quá nhiều, mình đã hy sinh quá nhiều, mà không được chồng con biết ơn và đền đáp. Một người nhận máu sai trái (sai đối tượng, sai kỳ hạn và sai luồng) luôn có tư tường mình đã không nhận được gì cả từ cha mẹ.
Tóm lại cả thể xác và tinh thần người cho và nhận máu sai đều bị suy.
Lễ dứt căn cho người này nhìn thấy cái sai trái trong quán tính vận hành máu của mình để tự dừng lại. Việc dừng vận hành máu sai trái là hành vi đơn phương, tự hiểu thì tự làm, cái khó làm sao để mỗi người tự nhận ra rằng mình đã rất sai, vì ai cũng nghĩ rằng mình có làm gì đâu, mình toàn làm điều hay việc đúng.
Chia sẻ:
Scroll to Top