ĐẠO LÀ GÌ ?

Loading

ĐẠO là con đường tự CHÚNG TA đi đến với THẦN LINH.
Đạo Phật là con đường dẫn đến Phật. Trên con đường đạo, chúng ta phải làm những việc cụ thể, đến các nơi chốn cụ thể và gặp những người cụ thể, và có những sai lầm, vập ngã cụ thể; nhưng chừng nào lý trí, ý chí, tình cảm của chúng ta còn hướng về Phật đích thực, Phật tuyệt đối, thì lúc đó còn có Đạo Phật.
Chúng ta có thể đi theo sư, nghe sư giảng, nhưng tự chúng ta biết Phật không phải là sư. Chúng ta có thể đọc kinh ở nhà, làm lễ ở nhà …, nhưng tự chúng ta biết rằng Đạo không phải là đọc kinh, phải làm lễ, xứ Phật không ở nhà mà cũng chẳng ở chùa.
Vừa Biết là Phật và Đạo không phải là những người, những nơi, những việc cụ thể ấy, vừa đến những nơi, gặp những người, làm những việc cụ thể ấy, thì chúng ta sẽ còn đi trên con đường của Đạo Phật.
Chừng nào chúng ta à lên, “ôi sư bảo Phât là thế này”, “ôi kinh bảo Đao là thế kia”, “ôi phải đứng trước tượng để gặp Phật, “ôi phải đến chùa để tu tập đạo Phật” thì lúc đó đạo Phật chẳng còn Đạo mà cũng chẳng còn Phật, chỉ là một tôn giáo có tổ chức mà chúng ta gia nhập mà thôi.
Đạo Mẫu là con đường dẫn đến Mẫu. Chúng ta phải làm những việc cụ thể, chúng ta có thể vấp ngã, có thể sai lầm, và chắc chắn là phải hoang mang nhưng cái còn giữ câu hỏi, ý chí và tình cảm trong tâm về Mẫu, thì lúc đó còn có Đạo Mẫu.
Chúng ta có thể theo thày đồng, hầu đồng, mở phủ, nhưng tự chúng ta phải biết thày đồng không phải là Mẫu, chúng ta cần hầu Mẫu chứ không hầu thày, chúng ta mở phủ theo lời thầy, chứ Mẫu không bảo chúng ta mở phủ và Mẫu cũng không ở phủ.
Đạo Tổ Tiên là con đường dẫn đến Tổ tiên. Chúng ta căm nén nhang trên bát hương, hương sẽ dẫn đường đến gia tiên, nhưng gia tiên không ở trong bát hương, cũng không ở trong hương, và rồi gia tiên sẽ chỉ đường cho chúng ta đến Tổ tiên, gia tiên là tổ tiên mà cũng không phải là Tổ tiên. Hãy cứ chăm lo các việc cụ thể ban thờ, phần mộ, ngày giỗ, và tâm hãy hướng đến tổ tiên thì lúc đó còn Đạo Tổ tiên.
Đạo là con đường ở giữa âm và dương, tâm linh là trạng thái hoà hợp giữa thân xác và linh hồn, mà con người với cả thể xác và linh hồn đi trên đường ấy sẽ gặp được Thần linh.
Trên đường Đạo mà quên mất cả chúng ta lẫn Thần linh, chỉ đi, nào đi từ sư, đến thày, đi từ đền, đến chùa, đi từ cúng, đến lễ, … thì chắc chắn Vô đạo.
Đi đường tôn giáo thì găp tôn giáo, đi đường tổ chức thì găp tổ chức, đi đường cúng lễ thì gặp cúng lễ, đi đường tà ma thì gặp tà ma, đi đường thầy bà thì gặp thày bà, đi đường sách vở thì gặp sách vở, đi đường Đạo thì gặp Đạo, đi đường thần Phật thì gặp thần Phật.
Nhân nào quả nấy chính xác không thể nào sai.
Chia sẻ:
Scroll to Top