HƯỚNG DẪN : LỄ GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH VÀO TẾT THẤT TỊCH

Loading

Đối tượng : mọi đối tượng
– Người có hôn nhân trục trặc
– Người có tình yêu trục trặc
– Người đã chia tay
– Người toàn yêu đơn phương hoặc làm tiểu tam
– Người chưa có người yêu
– Người đang yêu, đang hạnh phúc thì cũng có vết rạn nứt nào đó trong tình yêu và hôn nhân
Chuẩn bị
– Gương : là một bát nước
– Lược : lược cá nhân mà chỉ duy nhất mình dùng đã thắp hương lễ lược
– Trầu cau vôi
– Chè đỗ đen
Cách làm
– Thắp hương 3 nén
Khấn
– Ngưu Lang – Chức Nữ
– Ông Lược – bà Gương (Biểu tượng giới tính nữ hiện đại chính là cái gương đồng của thần Venus. Đây cũng là biểu tượng của nguyên tố đồng trong thuật giả kim)
– Cha mẹ các cấp : Cha mẹ xứ sở, bào (cha mẹ trứng tinh trùng), đẻ và thân (cha mẹ nuôi) hoăc cha mẹ Đất Nước Khí Lửa
– Ông bà đầu nhau
– Bà cô ông mãnh, gia tiên tiền tổ nội ngoại
Nguyện : Cho gương vỡ lại lành
Kết quả
– Gương sẽ giúp người làm lễ soi thấy thực trạng của tình yêu và hôn nhân. Gương mờ là tình yêu có nhiều vấn đề. Gương trong là tình yêu thấu hiểu, tốt đẹp. Gương tạo ra thước đo tinh thần cho quan hệ tình yêu và hôn nhân, liên quan đến cầu Thước trong lễ Thất Tịch.
– Lược là cái đi cùng gương. Lược là chiến lược gỡ rối, chải sạch và hàn gắn để gương vỡ lại lành. Lược cũng là thước căn chỉnh sự lệch lạc giữa hai người yêu nhau, cũng liên quan đến cầu Thước. Răng lược lệch chứng tỏ quan hệ hôn nhân đang lệch và đang cần căn chỉnh.
– Đỗ tương trưng cho sự đậu quả, đậu thai. Đỗ là đứa con của hai người yêu nhau. Đỗ cũng là chìa khoá của tình yêu, ở cấp xứ sở khi gương vỡ lành lại. Đỗ đen là đứa con của cha mẹ xứ sở (cha trời mẹ đất, cha đất mẹ trời). Đỗ đen vì đất mang màu đen, xứ sở mang màu đen, vô hình, bao la, không thấy được. Đỗ đen cũng là quạ đen và cầu Ô, chiếc cầu bắc qua xứ sở.
– Lược, gương và đỗ đen kết hợp thành cầu Ô Thước.
– Cầu Ô Thước là cầu bắc qua sông Ngân. Sông Ngân là dòng chảy ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ sang hai bờ, nhưng cũng là dòng chảy của xứ sở nơi nuôi dưỡng sự sống của Ngưu Lang và Chức Nữ.
– Trầu cau vôi tượng trưng cho ông bà đầu nhau, tình yêu và hôn nhân, mà có cả tan và hợp, cả yêu thương và hiểu lầm, cả hai nửa âm dương của cùng một con người và hai nửa là hai người yêu nhau.
Giả tên bà Nguyệt, ông Tơ
Sớm đi cầu Thước, tối mơ mộng hùng
Cầu Ô gặp lúc long vân
Cá xa mặt biển cận gần chân mây
Tơ hồng xe kéo múi dây
Bầm gan tím ruột không khuây dạ chàng
Cầu Ô Thước trăm năm giữ vẹn
Sông Ngân Hà mãi mãi không phai
—o—o—o—
Chia sẻ của cô giáo về lễ Gương vỡ lại lành
Lễ gương vỡ lại lành sẽ cho xem thực trạng quan hệ âm dương, nam nữ, vợ chồng. Người làm lễ thậm chí còn xem được từ bao giờ vợ chồng mình bị trục trặc, đang ở trạng thái nào, Thất Tịch này có gương vỡ lại lành được hay không và bằng cách nào.
Lễ này dành cho tất cả mọi người : Vợ chồng kết hôn yêu nhau, vợ chồng kết hôn cãi nhau, vợ chồng kết hôn ly dị. Các đôi uyên ương đang yêu nhau, các đôi đã đường ai nấy đi, các đôi bỏ nhau rồi cứ dính mắc. Các cặp ghép đôi sai làm cặp đôi đúng của mình làm cho gương vỡ. … Những cặp đôi phản bội, ngoại tình, chiến tranh, các cặp đôi thiếu tôn trọng, bận bịu không đủ quan tâm chia sẻ, thờ ơ, … làm cho gương vỡ.
Thông thường người nam sẽ cầm một cái lược và người nữ sẽ cầm một cái gương đối xứng.
Có cặp đang gương lược tốt đẹp thì vợ chê bai chồng, chồng bỏ lược, cầm gương tự soi xét bản thân, vợ chồng cầm 2 cái gương, chỉ soi nhau hoặc tự kỷ soi mình, không cãi vã, nhưng không có tương tác và đối xứng nữa.
Có cặp đương gương lược tốt đẹp thì cả 2 chuyển sang cầm lược choảng nhau.
Có cặp thừa gương lược, vợ cầm cả gương và lược, chồng cũng thế, nghĩa là ADN kiểu XXY gây vô sinh kiểu gì đó.
Có cặp không có cái gương cái lược nào. Vậy họ thực sự là gì của nhau, hay chỉ đang tạm thời âm dương vô cực ?
Có cặp đôi đổi gương lược cho nhau loạn xạ, vợ cầm lược thành phụ nữ anh hùng, nhưng không thành người vợ, chồng cầm gương thành mỹ nam, nhưng không thành người chồng. Khi hôn nhân trục trặc, chồng cầm gương soi đổ lỗi, vợ cầm lược làm vũ khí đánh ghen.
Có bạn cầm mấy cái gương chiếu con, chiếu chồng và nhà chồng như kính chiếu yêu, siêu lắm, khéo léo đối nhân xử thế siêu tốt, nhưng mà lai chẳng soi chính bản thân mình, nên quan hệ tình yêu sẽ hơi kỹ thuật, mất đi cảm xúc thực sự của tình yêu.
Có bạn gái cầm cái gương làm cái khiên. Ông chồng gia trưởng cầm cái lược là cái thước đo đạc và chỉ đạo, còn bạn này cứ núp gương mãi. Bạn né rất giỏi, không có cãi vã, chồng đánh chiều nào ta xoay chiều đó. Vợ chồng không có tiếp xúc và đối mặt về tinh thần.
Gương là để soi chiếu, là để thấu hiểu, chứ không phải để che mờ, để ẩn nấp, để đội lốt, như cái khiên hay cái mặt nạ. Gương là để si tỏ gương mặt và sự đối mặt.
Có bạn né chồng siêu đến mức gương chả bao giờ vỡ, cho nên có thể vì thế nó cũng chả lành được. Rất kỳ là là Thất Tich là cơ hội ban đó phải chơi bài ngửa với chồng, cần lộ mặt, để biết bạn là ai, bạn cần gì ở chồng, kể cả làm muốn chồng làm lễ xe tơ kết tóc với mình, thì hãy nói thẳng ra, không được thì thôi cũng coi như là gương vỡ một lần. Luôn có rủi ro rằng lời nói thât lòng đã không có người nghe lại còn bị lợi dụng để áp chế ngược. Luôn có rủi ro đối mặt mà không gặp mặt được, lại còn thành đối đầu. Nhưng còn hơn không bao giờ nói ra, không bao giờ sống thật, không bao giờ đối mặt, không bao giờ thực sự chạm vào nhau về mặt tinh thần.
Có bạn dùng gương như vũ khi đánh người khác, nó ngược với các bạn dùng gương như khiên để né.
Thất Tịch nên là ngày đối mặt vợ chồng, ngày chuyển hoá tình yêu, chứ không nên xác đinh luôn là vợ chình minh hiểu nhau lắm hoặc thôi vợ chồng không chia sẻ, nhờ biết lắm lại phiền hà mất công.
Khi mình không dùng gương để soi tỏ chính mình, mà mình dùng gương để chơi bài né tránh là mình đội lốt cái gương, dùng cái gương để ẩn thân, thì mình đánh mất chính bản thân mình. Mình cần tử cái sự đối lốt này.
Vu Lan, mình cần đưa lên cầu Nại Hà con ma là chính mình trong hôn nhân của mình, hay hôn nhân của người khác như kẻ thứ ba.
Vu Lan mình cần đưa lên cầu Nai Hà để tử những quan hệ tình yêu lệch lạc hay các chu kỳ tình yêu đã kết thúc.
Minh cần có sự dũng cảm thẳng thắn để tử, có tử mới có tái sinh và tái đầu thai được
Mà cái gương soi chuyện tình yêu, cái lược cũng làm đươc nhé. Nếu có chuyện lệch lạc, cái răng lược sẽ tự lệch đi, rồi sau đó căn chỉnh là nó lại tự thẳng lại. Tất nhiên lúc gội đầu để xả dễ bộc lộ cái lệch lạc nhất, nhưng lần vừa rồi lươc chị bị lệch là do làm lễ dứt căn, phải căn chỉnh, căn chỉnh xong nó lại thăng. Khi cái lược bị gãy hẳn như lược của chi đợt trước là biến lớn như gương vỡ luôn.
Những người chưa từng yêu, những người toàn yêu người không yêu mình, trong lễ này có tìm được một nửa của mình không ? Không. Người yêu mình có thể mình đã gặp rồi, có thể mình chưa gặp, có thể chưa ra đời, có thể đã chết rồi, có thể đang có người yêu, có thể đã có vợ con. Đời mà chuỵện gì cũng có thể xảy ra. Vấn đề là mình không có quyền dùng cái lễ này mà soi ra người ấy là ai.
Thất Tịch này mình muốn tìm được tình yêu thì mình phải tìm chính mình trước đã. Mình là ai thì mình sẽ có người yêu và tình yêu như vây. Cái gương trước hết là để mình thấy chính mình. Cái lược trước hết là để chải đầu cho chính mình. Vậy cứ thấy chính mình và chải đầu cho chính mình trước đi.
Chia sẻ:
Scroll to Top