Một lễ giếng bản chất sẽ gồm hai phần
– Mở mạch giếng nối về nguồn nước
– Mở vị trí tối ưu có thể xây được bể chứa nước lấy lên từ giếng và từ nguồn khác
Một số người làm lễ có thể nhận được các chỉ dẫn liên quan đến cấu trúc và vận hành nước trong gia đình, cũng như các việc cần làm tiếp theo, vì nước là một cấu trúc và vận hành cơ bản, sống còn và lâu dài của ngôi nhà.
Người làm lễ có tư duy, cảm xúc, ý chí, hành động và trải nghiệm về nước sâu sắc đến đâu, thì lễ giếng với người ấy sâu sắc đến đó.
Ai (nhà nào) cần làm lễ giếng ?
– Sẽ đào giếng, cần mở mạch giếng
– Đã có giếng nhưng chưa làm lễ, nên mạch giếng không vững
– Đã có giếng nhưng ít dùng phải khơi lại mạch
– Đã có giếng nhưng nước bi đổi vị, hoặc có động
– Đã có giếng nhưng bị tắc, bị cạn
– Không đào được giếng nhưng cần mở và giữ mạch giếng : Có thể nói nhà nào cũng cần mạch giếng, thì mới thông thoáng không bệnh tật, trường hợp này cần biết mạch ở đâu để giữ dù sẽ khó khăn hơn là khoan giếng, nhưng có vẫn hơn không
Làm lúc nào cần làm lễ ?
– Trước khi đào giếng để mở mạch
– Sau khi đào giếng nếu chưa làm lễ để làm vững mạch
– Khi có biến động với giếng
– Làm khi giếng cạn, giếng tắc để khơi lại mạch hoặc đổi mạch
– Làm khi không có giếng mà lại cần mạch giếng cho việc gì đó
– Làm định kỳ để giữ mạch giếng bởi vì không đào được giếng
Làm lễ ở đâu ?
– Nếu biết mạch giếng ở đâu : Ở mạch giếng
– Nếu không biết mạch giếng ở đâu : Ngoài trời, tối ưu là gần cửa và cổng chính, có tiếp xúc với cả mặt đất và bầu trời
Một cái giếng đào hoàn toàn khác một cái giếng khoan ở điểm nó cũng là bể chứa nước chứ không chỉ là một cái ống nước. Một cái giếng khoan cùng với bể chứa có tính đất mới tương đương với giếng đào. Nếu làm lễ giếng ở vị trí mở mạch nhưng lại chưa xác định được vị trí bể thì có thể làm lễ thứ hai.
Bể chứa
– Bể tổng dành cho cả gia đình tối ưu là bể xây nửa chìm nửa nổi
– Bể inox không có tính đất và cũng không rẻ, và không nên dùng làm bể tổng thượng lên nóc nhà như hiện nay. Bể tổng bao giờ cũng là bể đất
– Bể nhỏ lẻ ví dụ chum gốm, vại sành, bồn nhựa để đựng nước mưa.
Sau khi có giếng phải sử dụng nước giếng thường xuyên thì mới giữ được mạch hoặc có biến động về mạch thì cũng sẽ nắm được ngay.
Làm lễ giếng như thế nào ?
– Lễ ngoài trời
– Cúng nước
– Sau khi cúng đổ nước ra vị trí có mạch giếng
Nước nào và lấy ở đâu ?
– Nước giếng nếu đã có giếng
– Nước đất tự nhiên (suối, sông, hồ …) đặc biệt là nước của sông Cái của các vùng miền.
– Nước mưa : Nước mưa là nước trời đối xứng nước giếng.
– Nước ở giếng của đình, đền, miếu … đặc biệt điểm có tích về Long Vương, Thuỷ Tề, Thuỷ Tinh công chúa, Hà bá hay các đình có lễ rước nước lớn …
– Nước trong các hoa quả có nhiều nước như quả dừa, quả cam : cúng các loại hoa quả hoặc cúng nước lấy từ các loại quả này
– Nước tự nhiên (các loại trên) đã qua chế biến (chè, rượu, nước vo gạo, nước cơm và đồ ăn …)
Lưu ý
– Kết hợp nước đất và nước trời (nước mưa) trong cả lễ cúng và sinh hoạt là tối ưu.
– Kết hợp nước chế biến và nước tự nhiên sẽ có bộ nước đi theo tiến trình từ tự nhiên vào cơ thể. Ví dụ
– – – bộ nước giếng, nước vo gạo dùng nước giếng, nước cơm dùng nước giếng hoặc.
– – – bộ nước mưa, nước trà dùng nước mưa.
Các vùng lấy nước
– Nước ở vùng mình đang sinh sống : ví dụ mình ở quận nội thành của Hà Nội, mình lấy nước của hồ Gươm, hồ Tây, sông Hồng
– Nước ở nơi mình sinh
– Nước của quê nội, quê ngoại
Các vị liên quan đến buổi lễ
– Thần tài, thổ địa
– Tinh thần nước
– Tinh thần giếng
Bản chất của lễ giếng với gia chủ là gì ?
– Có sự kết nối sâu sắc với nước
– Có khả năng phân biệt các loại nước
– Có ý thức tự chủ về nguồn nước
– Có ý thức bảo vệ mạch nước
– Có ý thức với việc sử dụng nước
Liên quan đến sự kết nối với nước, hiện nay có nhiều người bầy ra những trò kết nối với nước kiểu tâm linh hoang tưởng và lố bịch, hoặc kết nối kiểu lý thuyết sách vở, trong khi từng ngày từng giờ không hiểu và không kiểm soát được nước mà mình sử dụng.
Cần chủ động nguồn nước gia đình sử dụng bằng hai nguồn
– nước đất là nước giếng khoan và nước giếng đào :
– nước trời là mưa : cần có hệ thống ống máng và bể chứa nước mưa để gia đình sử dụng.
Việc sử dụng tiếp các loại nước dùng trong lễ giếng sẽ giúp giữ được mạch giếng và giúp việc thờ cúng tốt hơn, vì nước là trọng tâm của thờ cúng. Các loại nước sử dụng trong lễ giếng sẽ là các loại nước tốt nhất dùng để thờ cúng, cụ thể
– Dùng nước tự nhiên trong lễ giếng cho vào hũ nước trong bộ muối, gạo, nước trên ban thờ. Ngày xưa ai cũng ăn gạo trồng trên đất làng, uống nước chảy trên đất làng và ở trên đất làng, nhưng bây giờ điều đơn sơ đó thành xa vời. Chính vì thế ban thờ bị lơ lửng, gia tiên không về được. Nhà nào mời thày về đặt ban thờ thì ban thờ lơ lửng sẽ nối luôn về thế lực đứng sau thày bà mà nhiều khi thày bà cũng không hề biết có các thế lực đó. Hũ gạo muối nước đỡ cho phần kết nối với quê hương và gia tiên của ban thờ. Phần nước của gần như tất cả các ban thờ và nhà đất của gia đình hiện nay đều quá yếu nếu không có ba hũ nước nguồn trên ban thờ, còn nước đóng chai hay nước máy cho vào hũ này thì gần như không có tác dụng gì cả.
– Dùng nước trong lễ giếng cho các lễ cúng ngoài trời
– Dùng nước trong lễ giếng cho các lễ trên ban thờ gia tiên bao gồm lễ Tết, rằm, mùng 1, giỗ …